Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ

Thứ tư, ngày 30/06/2021 08:35 AM (GMT+7)
Khoảng 6 thập kỷ qua, người dân khu phố cổ Hà Nội đã quá quen với góc hàng hoa giản dị của một bà cụ lưng còng nhỏ nhắn. Có lẽ tại đất Kinh kỳ này, giờ chỉ còn bà Phan Thị Thu là nghệ nhân duy nhất làm nghề bán hoa lễ gói lá.
Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 1.

Bà Phan thị Thu (83 tuổi), người quê gốc làng Ngọc Hà xưa - nay là phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội). Dù tuổi đã cao nhưng đều đặn hàng ngày, bà Thu vẫn gánh hàng hoa đến bán tại vỉa hè phố Hàng Khoai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) .

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 2.

Suốt 70 năm qua, bà Thu chỉ bán hoa lễ gói lá (hoa cúng trên bàn thờ các gia đình hoặc đền, chùa...) và chỉ bán những loài hoa truyền thống theo từng mùa của người Việt như hoa cúc, hoa bưởi, hoa nhài, hoa hồng.

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 3.

Bà Thu kể: "Sinh ra và lớn lên tại làng Ngọc Hà, tôi bán hoa gói lá truyền thống từ năm 13 tuổi. Khoảng 10 năm trước, ở phố cổ Hà Nội còn có khoảng 5,6 bà cụ bán hoa gói lá như tôi, nhưng giờ các cụ đều đã mất, nên nếu bán hoa lễ gói lá theo kiểu truyền thống thì giờ chỉ còn lại duy nhất tôi. Cũng chính vì lẽ đó nên tôi rất yêu nghề này và muốn lưu giữ nét đẹp truyền thống của người Hà Nội xưa".

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 4.

Gánh hoa nhỏ bé nằm trên một góc phố Hàng Khoai của bà Thu luôn tỏa hương thơm ngát, thu hút nhiều loài côn trùng ong, bướm.

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 5.

Cũng theo chia sẻ của bà Thu, ở phố cổ Hà Nội, có những gia đình 3 đời dùng hoa của bà để cùng, không chỉ ngày Rằm, Mùng 1, mà ngày thường họ cũng ra mua 1 gói hoa về cho ra đĩa rồi đặt lên bàn thờ để cúng.

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu, giá hoa lễ gói lá tại đây chỉ khoảng từ 30.000 đồng - 50.000 đồng.

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 7.

Do đã bán tại đây khoảng 6 thập kỷ nên bà Thu có rất nhiều khách quen. Bà kể: "Có những vị khách đi nước ngoài sinh sống hàng chục năm nhưng khi quay trở lại Hà Nội thăm gia đình, họ vẫn nhớ và đến gánh hàng hoa của bà để mua và thắp hương tổ tiên".

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 8.

Trên ảnh là hoa lễ truyền thống được bà Thu nhẹ nhàng sắp xếp và gói lá.

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 9.

Bà Thu cũng cho biết, đối với người Hà Nội xưa, hoa lễ phải gói lá bằng lạt đan xen nhau như này (trong hình) thì mới gọi là đúng kiểu truyền thống.

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 10.

Hoa lễ gói lá khi mở ra và đặt lên đĩa để thắp hương.

Gặp người bán hoa lễ gói lá cuối cùng tại đất Kinh kỳ - Ảnh 11.

Ở tuổi 83, bà Thu không biết bản thân mình còn có thể giữ gìn nét truyền thống văn hóa của người Hà Nội xưa được bao lâu nữa. "Con gái, con dâu tôi đều biết gói hoa lễ cả, nhưng việc các con có duy trì được nghề hay không thì chưa thể nói trước. Tôi chỉ tiếc một điều là thú chơi hoa, một nét đẹp truyền thống của người Hà Nội đang dần bị mai một". Bà Thu trầm ngâm suy nghĩ trong lúc nghỉ ngơi.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem