Hà Nội: Hàng loạt "lô cốt" chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ

Người dân đi qua phố Xã Đàn (đoạn Ô Chợ Dừa) lâu nay luôn bức xúc vì một "lô cốt" trên vỉa hè, tạo nên nút thắt cổ chai, làm tắc nghẽn trên đoạn đường này. Ảnh chụp sáng ngày 27/7.

Ngôi nhà án ngữ trên "khu đất vàng", một mình ôm trọn vỉa hè đang hoạt động kinh doanh, buôn bán. Ảnh chụp sáng ngày 27/7.

Tại đường Vũ Trọng Phụng, dự án mở đường chậm cả năm do vướng giải phóng mặt bằng 3 căn nhà số 71, 73, 75 Vũ Trọng Phụng. Ảnh chụp chiều ngày 28/7.

Từ năm 2017, UBND quận Đống Đa đã từng khẳng định sẽ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn nhà nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong do căn nhà có quá nhiều đồng sở hữu, nhiều người không cư trú tại Việt Nam, nên khiến những căn nhà này vẫn nằm "chình ình" giữa phố. Ảnh chụp chiều ngày 28/7.

Một "lô cốt" khác trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh chụp sáng ngày 27/7.

Đường Nguyễn Phong Sắc cũ, gần cổng phụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh chụp chiều ngày 28/7.

Căn nhà số 195 đường Vệ Hồ (phường Xuân La, quận Tây Hồ) lấn chiếm toàn bộ vỉa hè. Ảnh chụp ngày chiều 28/7.