Lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức rước đèn trung thu khổng lồ, đẹp lung linh, người dân trầm trồ đổ ra đường xem
Clip: Lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức rước đèn trung thu khổng lồ, đẹp lung linh, người dân trầm trồ đổ ra đường xem.
Ghi nhận của PV Dân Việt, trên khắp các tuyến đường TP.Hà Tĩnh người dân tấp nập diễu hành cùng những mô hình đèn Trung thu khổng lồ.
Đây là lần đầu tiên TP.Hà Tĩnh tổ chức rước đèn trung thu quy mô lớn, nên mọi người từ người lớn, trẻ em vây kín các mô hình đèn trung thu khổng lồ cùng nhau reo hò, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.
Mô hình đèn trung thu chủ yếu do người dân địa phương tự chế bằng vật dụng như sắt, thép, tre, nứa, giấy... Hình thù được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích hay các vật dụng gắn liền với đời sống lao động, sản xuất của người dân.
Những mô hình khổng lồ được bà con làm rất tỉ mỉ, công phu.
Em nhỏ được phụ huynh dẫn đi xem lồng đèn khổng lồ.
Một bạn nhỏ đáng yêu khác vui vẻ khi được bố bế đi xem lồng đèn khổng lồ tại TP.Hà Tĩnh.
Nhiều mô hình biết "chuyển động" hoặc "phun lửa" khiến các em nhỏ thích thú.
Đèn kéo quân khổng lồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi và hình ảnh về các câu chuyện cổ tích.
Quảng đường rước đèn kéo dài khoảng 2km đi từ: đường Đào Tấn – Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – vòng tuyến Trung tâm Công viên Trần Phú – Vòng trái đi theo Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh về Trần Phú – Nguyễn Du – Xuân Diệu – Nguyễn Huy Oánh.
Thay vì chỉ dành cho thiếu nhi, trung thu đã đi sâu vào đời sống người dân, trở thành ngày vui của mọi lứa tuổi.
Phường Nguyễn Du (TP.Hà Tĩnh) năm nay có nhiều mô hình lồng đèn trung thu đẹp và ấn tượng.
Một gia đình đáng yêu, hạnh phúc tại lễ rước đèn trung thu.
Mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xã Đồng Môn (TP.Hà Tĩnh) chuẩn bị công phu để tham gia diễu hành rước đèn.
Không chỉ mô hình các con vật, nhân vật cổ tích, tại đây có nhiều lồng đèn khổng lồ được trang trí đẹp mắt.
Chương trình thu hút đông đảo người dân đến xem và đi diễu hành.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.