Lăng chủ tịch hồ chí minh
-
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 7/2, Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tối 23/9, TP Hà Tĩnh tổ chức rước đèn Trung thu khổng lồ tại phố đi bộ thu hút hàng ngàn người tham gia diễu hành, check-in lưu niệm.
-
Hôm 2/9, trang chủ Google tại Việt Nam dã thay biểu tượng quen thuộc của Google bằng hình ảnh thiết kế Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng để tôn vinh ngày Quốc khánh của Việt Nam.
-
Lễ Chào cờ sáng ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình lịch sử diễn ra trang nghiêm, hàng nghìn người dân có mặt từ sớm để tham dự và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
-
Quảng trường Ba Đình, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà khách Chính Phủ, nhà số 48 Hàng Ngang, Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An... là những địa danh in đậm dấu ấn lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
-
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 8/8/2023, giao phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đại tá Phạm Hải Trung.
-
Sáng ngày 19/5, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền tổ quốc cùng đông đảo du khách, bạn bè quốc tế đã xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác.
-
Sáng 29/4 (10/3 Âm lịch), mặc dù ngoài trời đổ mưa nhưng không ngăn được hàng nghìn người dân đổ về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Một số người chia sẻ, đến Hà Nội từ 7h sáng, nhưng do mưa to nên phải chờ gần 2 giờ đồng hồ để vào Lăng viếng Bác.
-
Hà Nội không còn nhiều di tích lịch sử cổ kính do chiến tranh tàn phá, tuy nhiên có những đặc sản du lịch rất hiếm và không thể tìm thấy ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam ta. Thứ mà tôi muốn nói đó là lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình, nơi có Lăng Bác Hồ kính yêu.
-
Ai yêu Hà Nội mà không thể không yêu những ngày tháng yên bình được hoà vào dòng người vào Lăng viếng Bác. Dù có bao đổi thay dưới mọi hình thức thì tôi tin rằng "trái tim hồng ấy" mãi là nhịp đập, hơi thở của hàng triệu người Thủ đô, hàng triệu người con đất Việt.