Ngắm loài hoa "tím mộng mơ", hễ thấy là biết hè về tại Hà Nội

Khi thời tiết chuyển nắng nóng cũng là lúc bằng lăng vào mùa hoa tím. Tại Hà Nội, nhiều đường phố được quy hoạch trồng cây bằng lăng tạo cảnh quan và bóng mát.

Những ngày này, đi trên phố phường, không khó để bắt gặp ánh tím mộng mơ của hoa bằng lăng, nổi bật giữa hàng cây xanh ngát.

Hoa bằng lăng là đặc trưng của miền nhiệt đới. Cũng vì vậy, khi thấy hoa bằng lăng bắt đầu nở trên phố cũng là lúc báo hiệu mùa hè đang về.

Tại các tuyến phố như Cầu Diễn, Đào Tấn, Kim Mã, Văn Cao... bằng lăng được trồng theo hàng, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Bằng lăng có từ 6 đến 7 cánh hoa mỏng, nở thành từng chùm ở đầu cành. Tuỳ vào môi trường sống của mỗi cây mà màu hoa có độ đậm, nhạt khác nhau.

Trên đường Văn Cao kéo dài đến Liễu Giai, hàng cây bằng lăng được trồng sát nhau, vừa đem lại bóng mát, lại tạo giá trị thẩm mỹ cho con đường.

Ông Nguyễn Văn Cường (62 tuổi, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy việc trồng bằng lăng ở phố phường Hà Nội rất hay, cây cao lớn toả nhiều bóng mát, màu hoa tím rực rỡ cũng đẹp. Mùa này đi đâu cũng thấy màu hoa bằng lăng nổi bật trên phố”.

Cây bằng lăng có chiều cao trung bình từ 10 – 15m, thuộc loại cây thân gỗ, có tán lá rậm nên thường được trồng dọc phố phường Hà Nội.

Hoa bằng lăng có nhiều màu khác nhau như tím, hồng, trắng nhạt… Dù vậy, màu hoa bằng lăng tím vẫn thân thuộc nhất với người dân Hà Thành. Nhiều du khách nước ngoài khi tới Thủ đô cũng tỏ vẻ thích thú với những cánh bằng lăng tím.

Hoa bằng lăng mang màu tím nhẹ nhàng, khi rơi xuống thảm cỏ dưới gốc cây tạo nên sự kết hợp tuyệt diệu của thiên nhiên.

Cây bằng lăng “cô đơn” đầu phố Thợ Nhuộm dù mảnh mai những vẫn gây chú ý với vẻ đẹp của riêng mình.

Tại đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có một cây bằng lăng “khổng lồ” khi sở hữu tán lá rộng gần 10m2, phủ kín cả một góc phố. Dù không rực rỡ như hoa phượng nhưng bằng lăng với sắc tím đặc trưng từ lâu đã hoà vào nhịp sống hối hả khi hè về của Thủ đô.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.