Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình

Hà Thuý Phương Thứ tư, ngày 17/07/2024 06:30 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, NSND Mỹ Uyên khiến khán giả bất ngờ với một diện mạo hoàn toàn mới. Chị đã có sự thay đổi đặc biệt về ngoại hình.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên với diện mạo mới trẻ trung, xinh đẹp gây ngỡ ngàng

Sau khi kết thúc vai diễn bà Xinh trong phim Trạm cứu hội trái tim, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên tiếp tục vào vai diễn mới trong bộ phim xưa Miền ảo vọng của đạo diễn Xuân Phước. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, đây là một bộ phim xưa thời Pháp giai đoạn năm 1930 - 1950. NSND Mỹ Uyên đóng vai bà Bá Hộ. Nhân vật của chị là một người mẹ thương yêu con. Bà Bá Hộ muốn tìm người tốt để con gái mình có một tấm chồng đàng hoàng tử tế. Vì thế bà tìm mọi cách để gả con mình vào chỗ yên ấm. NSND Mỹ Uyên cho biết vai bà mẹ này là người "đàng hoàng, tử tế, đẹp giàu có, sang trọng nhưng không ác".

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên và diện mạo mới. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, NSND Mỹ Uyên cũng khiến khán giả bất ngờ với một diện mạo hoàn toàn mới. Chị đã có sự thay đổi đặc biệt về ngoại hình. Vào đúng dịp sinh nhật, NSND Mỹ Uyên đã có quyết định táo bạo là cắt "phăng" mái tóc dài nhiều năm của mình.

Chia sẻ với PV Dân Việt, NSND Mỹ Uyên nói: "Đây không phải là tạo hình mới trong phim nào của tôi mà là do tôi tự thay đổi. Vào đúng ngày sinh nhật mình, tôi thấy nên làm gì mới cho bản thân về hình ảnh hoặc tâm hồn. Trước kia tôi thường đón tuổi mới bên bạn bè. Mọi năm thường rất đông bạn của tôi ai cũng rủ rê đón mừng sinh nhật. Năm nay tôi im lặng đi cắt tóc và về nhà xem phim rồi nghỉ ngơi.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung ở tuổi U50. Ảnh: FBNV

NSND Mỹ Uyên đã quen thuộc với khán giả yêu sân khấu và điện ảnh nhiều năm nay với mái tóc dài. Chị bày tỏ: "Từ nhỏ tới giờ tôi để tóc dài, chỉ mới cắt tóc 2 lần thôi. Lần đầu là khi tôi làm phim điện ảnh 100 ngày bên em tôi vào vai mẹ của nhân vật do Khả Ngân và Jun Phạm đóng. Và lần thứ 2 là tôi cắt ngắn nhưng cũng chỉ ngang vai vào năm ngoái.

Năm nay tôi cắt ngắn hẳn. Cảm giác cắt tóc đi thấy nhẹ hơn, nhìn vào gương thấy mình mới lạ hơn và quan trọng là được mọi người ai cũng dành lời khen nên tôi thấy rất vui.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình- Ảnh 3.
Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình- Ảnh 4.
Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình- Ảnh 5.
Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình- Ảnh 6.

NSND Mỹ Uyên và ê-kíp phim Miền ảo vọng. Ảnh: FBNV

Thực ra tôi để tóc dài tiện hơn cho việc diễn xuất, dù là các vai trẻ hay già cũng có thể để được nhiều kiểu: búi, xõa, uốn xoăn hay để thẳng dễ dàng và hợp lý hơn tóc rất ngắn như hiện giờ. Nhưng hiện nay có nhiều loại tóc giả có thể thay thế cho việc tạo hình nhân vật. Cho nên tôi mạo hiểm cắt, quan trọng tôi cảm thấy tâm trạng vui là chính. Phải có lúc mình sống cho bản thân".

Ở tuổi U50, NSND Mỹ Uyên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, sức làm việc dẻo dai, cơ thể cân đối, linh hoạt. Chia sẻ về cách chăm sức khỏe và sắc đẹp, nữ nghệ sĩ cho biết: "Tôi ăn uống giảm tinh bột và những đồ ăn quá ngọt hay quá mặn. Tôi thường xuyên chạy bộ 5km - 10km và đạp xe đạp mỗi lần 30km (tuần 3-4 buổi). Thời gian rảnh còn lại tôi tập Yoga.

Mỹ Uyên vừa vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

NSND Mỹ Uyên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Chị bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1994 và nhận vai diễn đầu tiên trong phim Mảnh đất tình đời.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình- Ảnh 7.

NSND Mỹ Uyên trên sân khấu kịch. Ảnh: FBNV

Chị nổi tiếng qua các phim: Mùi ngò gai; Những đứa con thành phố; Hiệp sĩ đường phố; Nợ đời; Người đàn bà yếu đuối; Sống trong sợ hãi; Cả một đời ân oán và gần đây là bộ phim Trạm cứu hộ trái tim.

Năm 2012, Mỹ Uyên được trao danh hiệu NSƯT. Từ năm 2018 đến nay, nữ nghệ sĩ giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần.

Bên cạnh đóng phim, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên dành hầu hết tâm sức cho Nhà hát sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Mỹ Uyên cho biết đây là vinh dự rất lớn của người nghệ sĩ, đánh dấu cả một quãng đường dài đã đi qua. Nữ nghệ sĩ cho hay, chị rất yêu công việc mình đang làm nên luôn cố gắng làm tốt nhất khả năng có thể.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trẻ trung và xinh đẹp sau khi thay đổi diện mạo, sống vì chính mình- Ảnh 8.

NSND Mỹ Uyên trẻ trung trên sàn diễn. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi được trao tặng danh hiệu NSND chị lại cảm thấy trách nhiệm của bản thân nặng nề hơn. Điều NSND Mỹ Uyên quan tâm nhất hiện nay là đào tạo thế hệ kế thừa. Sân khấu 5B luôn tạo cơ hội cho các bạn trẻ có nơi để rèn giũa, thử sức và truyền cho họ động lực cùng lòng yêu nghề.

Chia sẻ về nguyên tắc nhận vai, NSND Mỹ Uyên cho PV Dân Việt biết đã trải qua nhiều dạng vai nên chị có sự cân nhắc khi được mời: "Chắc chắn vai tôi nhận tiếp theo phải có sức nặng, dù không phải vai chính hay dài xuyên suốt nhưng phải ấn tượng nếu không tôi sẽ từ chối. Nhưng tôi thấy mình luôn may mắn khi được nhận nhiều loại tính cách như vai vừa qua là Bà Xinh phim Trạm cứu hộ trái tim. Vẻ ngoài của bà Xinh nhìn hiền từ đức hạnh nhưng không có nghĩa là nhạt. Với vai này tôi cũng đã được đón nhận sự yêu thương từ khán giả rất nhiều. Hiện có một số dự án điện ảnh cũng đang mời tôi nhưng tôi chưa có quyết định, mới ở trong giai đoạn bàn bạc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem