Ông đồ Tây "múa" bút ở Văn Miếu dịp Tết Nguyên đán

Thứ tư, ngày 18/01/2023 16:43 PM (GMT+7)
Jean Sébastien Grill (tên Việt là Trường Giang) với khả năng viết thư pháp Việt tuyệt đẹp, am hiểu văn hóa và luôn nở nụ cười mang đến hình ảnh độc đáo trong Xuân Quý Mão 2023 ở Văn Miếu.
Ông đồ Tây "múa" bút ở Văn Miếu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Dịp Tết Quý Mão 2023, ở hồ Văn (Văn Miếu, Hà Nội) người dân sẽ dễ dàng gặp ông đồ Tây đến từ Pháp tên là Jean Sébastien Grill. Anh đã học tiếng Việt được 7 năm, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, là người nước ngoài đầu tiên tham gia Hội chữ xuân.

Ông đồ Tây "múa" bút ở Văn Miếu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Jean năm nay 41 tuổi trong trang phục áo the, khăn xếp tại gian lều dựng ở Hồ Văn, thuộc di tích quốc gia Văn Miếu Quốc Tử Giám. Rất nhiều người tham quan gian hàng của Jean Sébastien Grill.

Ông đồ Tây "múa" bút ở Văn Miếu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Đây là lần đầu Jean có cơ hội "cho chữ" tại Hội chữ Xuân Quý Mão bởi vừa đạt giải nhì "Viết chữ quốc ngữ" trong cuộc thi viết chữ xuân 2023. Ông đồ Tây có 7 năm học thư pháp Việt, trước khi đến Việt Nam, Jean Sébastien Grill là nhân viên thiết kế đồ họa nhưng học thêm y học cổ truyền của Việt Nam như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt.

Ông đồ Tây "múa" bút ở Văn Miếu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Biển hiệu của ông đồ Tây với tên việt là Trường Giang và quốc kỳ 2 nước Pháp, Việt Nam.

Ông đồ Tây "múa" bút ở Văn Miếu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Bút pháp của Jean nhẹ nhàng, thanh thoát và đẹp. Ông đồ Tây được các ông đồ quý mến và gọi bằng Giang - tên tiếng Việt của anh. Năm 2015, Jean Sébastien cùng vợ và con quyết định chuyển hẳn đến Việt Nam sinh sống. Bên cạnh công việc chính là thiết kế đồ họa, anh rất đam mê nghệ thuật thư pháp.

Ông đồ Tây "múa" bút ở Văn Miếu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

"Sau 32 buổi học cùng hàng nghìn giờ luyện viết, những tác phẩm chữ quốc ngữ, câu đối Việt không thể làm khó tôi", Jean Sébastien Grill tâm sự.

Ông đồ Tây "múa" bút ở Văn Miếu dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Ai cũng bất ngờ khi thấy khả năng tiếp cận văn hóa phương Đông của ông đồ Tây. Sau 6 năm ở Việt Nam, giữa năm 2021, Jean Sébastien và vợ con về nước do ảnh hưởng của Covid-19. Anh vẫn kiên trì rèn luyện và viết chữ thư pháp gửi tặng mọi người. Ngoài dự hội chữ xuân, quyết định trở về Việt Nam lần này của Jean Sébastien vì mong được đón Tết cổ truyền, cảm nhận không khí tươi vui, náo nhiệt ở nơi từng gắn bó nhiều năm. "Dù không chắc khi nào sẽ trở lại Việt Nam sinh sống, nhưng tôi đã sớm coi đây là quê hương thứ hai của mình", ông đồ Tây chia sẻ

"Nhiều người Việt ở Pháp bày tỏ sự xúc động, hạnh phúc khi được nhận câu đối đỏ, chữ bình an, may mắn trong năm mới. Tôi mong mang nét văn hóa của Việt Nam đi muôn nơi", Jean kể.


Viết Chung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem