Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”

Thứ sáu, ngày 19/01/2024 14:30 PM (GMT+7)
Khi Đan Mạch tổ chức lễ đăng quang của tân vương, mọi con mắt đều đổ dồn về Nhà vua Frederik và Nữ hoàng Mary, người gốc Australia. Họ đã quen biết nhau hơn 20 năm và câu chuyện tình yêu của họ chỉ có thể gọi là… định mệnh!.
Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 1.

Năm 2000, Thế vận hội mùa hè diễn ra tại Sydney, Australia. Hoàng tử Frederik lúc bấy giờ tới dự để cổ vũ cho đội đua thuyền Olympic Đan Mạch.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 2.

Mary Donaldson, Giám đốc quảng cáo 28 tuổi đến từ Tasmania, đang sống ở Sydney vào thời điểm đó.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 3.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại quán bar Slip Inn ở Cảng Darling của Sydney. Hoàng tử 32 tuổi bắt đầu cuộc trò chuyện và giới thiệu đơn giản mình là Fred. Họ bắt đầu một mối tình lãng mạn bí mật nhưng… yêu xa. Một năm sau, báo lá cải của Đan Mạch phát hiện và tung tin.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 4.

Năm 2002, Mary chuyển từ Sydney đến Copenhagen để sống cùng Hoàng tử. Cô bắt đầu học tiếng Đan Mạch, chứng tỏ họ rất nghiêm túc trong mối quan hệ.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 5.

Điều thú vị là nhiều năm trước khi gặp được người bạn đời của mình, Mary có lần xem bói bài tarot ở chợ trời Sydney và được nói rằng cô sẽ yêu một người nước ngoài, trở nên nổi tiếng và chuyển đến châu Âu.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 6.

“Tôi rời khỏi đó và nghĩ điều đó thật thú vị, nhưng chỉ đơn giản là tôi luôn quan tâm đến tâm linh, về bí ẩn và số phận”, Mary kể.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 7.

Ba năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên tại Slip Inn ở Sydney, Hoàng tử Frederik và Mary Donaldson tuyên bố đính hôn vào tháng 10/2003.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 8.

Hoàng tử Frederik cầu hôn cô dâu tương lai người Australia bằng một viên kim cương cắt bằng ngọc lục bảo.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 9.

Họ kết hôn vào ngày 14/5/2004 tại Nhà thờ Copenhagen, sau đó tiệc chiêu đãi tổ chức tại Cung điện Fredensborg.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 10.

Chiếc váy cưới của Công nương Mary là một tác phẩm của nhà thiết kế người Đan Mạch Uffe Frank. Cô dâu cũng tỏ lòng tôn kính với quê hương Australia của mình bằng một bó hoa trang trí bạch đàn.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 11.

Trong bài phát biểu tại đám cưới, Hoàng tử Frederik nói về cô dâu mới của mình: “Kể từ hôm nay, Mary là của tôi và tôi là của cô ấy. Tôi yêu cô ấy và tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả trái tim mình”.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 12.

Cặp đôi có con đầu lòng là Hoàng tử Christian, sinh vào ngày 15/10/2005. Hai năm sau, công chúa Isabella chào đời.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 13.

“Thời gian trở nên quý giá hơn khi bạn có con. Không phải là bạn mất nhau vì ở bên các con. Đó chỉ là một cách khác để ở bên nhau và là phần tốt đẹp nhất cho tất cả”, Công nương Mary nói với Berlingske Tiende vào năm 2008.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 14.

Họ tiếp tục chào đón cặp song sinh Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine vào ngày 8/1/2011. “Đây là một phép lạ!”, Hoàng tử Frederik rạng rỡ tuyên bố trên bậc thềm bệnh viện.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 15.

Gia đình Hoàng gia Đan Mạch được ngưỡng mộ vì khá cởi mở về cuộc sống thực tế cũng như qua các kỳ nghỉ của họ

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 16.

Công nương Mary dường như đã thích nghi với vai trò của mình khi tham dự nhiều bữa tiệc tối cấp nhà nước cùng chồng.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 17.

Ngoài việc nuôi dạy con cái và xuất hiện tại các sự kiện ngoại giao, Công nương Mary còn tận tâm với công việc từ thiện, trở thành người bảo trợ của hơn 25 tổ chức quốc tế

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 18.

Công nương Mary còn được ca ngợi bởi khả năng sử dụng tiếng Đan Mạch nổi tiếng là khó học. Cô thậm chí còn tham gia khóa huấn luyện trong lực lượng vệ binh và đạt được danh hiệu Thiếu tá danh dự vào năm 2023.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 19.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc đời Mary đã thay đổi hoàn toàn khi cô gặp Frederik. Đúng là phiên bản Lọ Lem ngoài đời thực.

Tân vương Đan Mạch và câu chuyện tình yêu chỉ có thể gọi là... “định mệnh”- Ảnh 20.

Ngày 14/1/2024, Nữ hoàng Đan Mạch Margarethe thoái vị. Nhà vua Frederik chính thức đăng quang. Bà Mary đi vào lịch sử là Hoàng hậu người gốc nước ngoài đầu tiên ở Đan Mạch.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem