cover

Phạm Hưng

  • Ảnh
  • Chủ nhật, 15/09/2024 | 16:41
Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 1.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 2 và Công an, Biên phòng tỉnh Lào Cai đã dầm mình trong bùn đất để tìm kiếm nạn nhân mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).


Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 2.

Trận lũ quét kinh hoàng diễn ra vào ngày 10/9/2024 tại Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã chôn vùi 37 ngôi nhà, làm 54 người chết, 13 người mất tích và 16 người bị thương. Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có đến thôn Làng Nủ để trao đổi, động viên lực lượng tìm kiếm các nạn nhân.

Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 3.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng có mặt để tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân.

Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 4.
Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 5.

Hơn 650 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 98 và các đơn vị của Sư đoàn 316, Quân khu 2 phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và CNCH, Biên phòng tỉnh Lào Cai và 5 chó nghiệp nghiệp đã hành quân ngày đêm để cùng lực lượng tại chỗ thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 6.

Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã đến hiện trường để phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 7.
Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 8.
Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 9.
Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 10.

Thôn Làng Nủ nằm dưới thung lũng, bao quanh là núi và cánh đồng, với lượng mưa và đất đá sạt lở lớn, cuốn theo nhiều bùn rác khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp muôn vàn khó khăn. Các chiến sĩ phải ngâm mình trong nước và bùn nhão, dùng tăm sủi thăm dò vị trí nạn nhân. Cùng với lực lượng quân đội và cảnh sát cơ động, các chiến cảnh sát PCCC và CNCH (công an tỉnh Lào Cai) cũng không quản ngại hiểm nguy, lội suối, lội bùn đất để tìm kiếm các nạn nhân.

Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 11.

Bước sang ngày thứ 2 tìm kiếm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 32-34 độ C, bùn đất bốc mùi nồng nặc, các chiến sĩ vẫn phải dầm mình trong bùn đất để thực hiện nhiệm vụ. Những ngày tìm kiếm tiếp theo, các điểm có dấu hiệu của thi thể phân hủy được ưu tiên rà soát trước, không khí nhiều nơi phảng phất mùi tử khí, phải rất nỗ lực các chiến sĩ mới có thể tìm kiếm được nạn nhân bị chôn vùi dưới lớp bùn đất sâu hàng mét. Trong ảnh, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường và tập kết tại các điểm trong thôn Làng Nủ chờ người thân đến nhận dạng.

Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 12.

Trước đó khoảng 9h sáng ngày 11/9, những hình ảnh đầu tiên tại núi Con Voi, nơi lượng đất đá khổng lổ cuốn theo dòng nước lũ đã san phẳng 37 căn nhà tại Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã được phóng viên Dân Việt ghi nhận ở độ cao 500 mét từ thiết bị bay không người lái (flycam).

Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 13.

Do đường vào thôn Làng Nủ bị tắc, đặc biệt là khu vực bị lũ quét, nhân dân bị cô lập hoàn toàn. Do đó, quyết tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạn. Theo đó, 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin.

img
img

Tại hiện trường, chị Phương Linh (áo đen) khóc thảm thiết vì mất 2 người con đang học tiểu học và mẹ chồng. Còn bà Long Thị Hến (áo hồng) ngồi bên quan tài khóc khi mất con gái và con rể.

Bộ đội, Công an dầm mình trong bùn đất tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thôn Làng Nủ - Ảnh 14.

Người dân đưa quan tài các nạn nhân về với gia đình để mai táng. Nỗi đau chồng chất tại thôn Làng Nủ.

PHẠM HƯNG - HOÀNG CHIÊN


Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem