Chân dung Trưởng thôn Làng Nủ, người giúp dân "không vì thành tích"

Hoàng Chiên Chủ nhật, ngày 15/09/2024 09:22 AM (GMT+7)
Giờ phút tang thương trong lũ quét ở Làng Nủ, ông Hoàng Văn Diệp – Trưởng thôn Làng Nủ động viên bà con "đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên còn lo được cho những người mất tích".
Bình luận 0

Trưởng thôn Làng Nủ Hoàng Văn Diệp kể về giây phút khi xảy ra thảm họa. Video: Trung tâm VHTT huyện Bảo Yên. 

Năm ngày sau trận lũ quét ở Làng Nủ, ông Hoàng Văn Diệp – Trưởng thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vẫn chưa hết bận rộn, ngược xuôi. Ông Diệp cùng các cán bộ địa phương ngày đêm hỗ trợ các lực lượng cứu hộ, các nhà hảo tâm đến với Làng Nủ, rồi cả các nhà báo như chúng tôi.

Đến tối muộn, chúng tôi mới trò chuyện được mươi phút với vị Trưởng thôn được người dân địa phương đánh giá là "có uy tín".

Làng Nủ chính là "nơi ăn, nơi đẻ" của ông Diệp. "Mình cứ theo bố mẹ ở đây thôi", ông Diệp nói.

Chân dung Trưởng thôn Làng Nủ, người giúp dân "không vì thành tích"- Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ (giữa ảnh) đang rà soát danh sách, hỗ trợ lực lượng chức năng ổn định đời sống người dân bị thiệt hại do lũ quét ở Làng Nủ. Ảnh Thạch Thảo.

Lần xa nhà nhất, lâu nhất với ông Diệp là khi đi học Trường Trung cấp địa chính ở Thanh Hóa, vào năm 2003. Rồi ông lại về Làng Nủ, lấy vợ, sinh con. Cậu con trai cả đang ở Hà Nội học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động, cháu thứ hai học lớp 11 trường huyện ở dưới Bảo Yên.

Ngắn gọn về gia đình vậy thôi, bằng giọng nói chậm rãi, ông Hoàng Văn Diệp tiếp tục nói về Làng Lủ. Cả thôn trước đây chỉ có 7 hộ, mãi về sau tăng lên 167 hộ chia thành một số khu vực bản. Người dân trồng lúa, ngô, nuôi gia súc, mấy năm gần đây nuôi cá tầm.

"Có một vài hộ khá giả, nhưng vẫn có hộ nghèo, hộ cận nghèo", ông Trưởng bản không cầm danh sách vẫn có thể đọc tên được 4 nghèo, 7 hộ nào cận nghèo bị thiệt hại bởi lũ quét vừa qua.

Nhắc đến đây, ký ức ông Diệp lại quay về với buổi sáng 10/9, ngày cả 35 nóc nhà bị san phẳng.

Hai ngày trước lũ quét, cả thôn bị mất điện, mất sóng điện thoại liên lạc. Nói ngắn là bị cô lập thông tin với bên ngoài. Buổi sáng định mệnh, ông Diệp đi làm cúng ở bên ngoài từ sớm, lúc về mới biết cả làng bị lấp hết.

"Không thể nói hết được, khủng hoảng quá, bao nhiêu người bao nhiêu nhà sập bằng phẳng luôn, rất là thương tâm", ông Diệp khá khó khăn để diễn tả sự choáng váng, khủng khiếp ở thời điểm đó. Với ông, đến giờ sự việc vẫn ngoài sức tưởng tượng.

Trưởng thôn Làng Nủ hô hào người dân tìm, cứu người còn sống sót và không quên nhắc người dân phải đảm bảo an toàn.

Chân dung Trưởng thôn Làng Nủ, người giúp dân "không vì thành tích"- Ảnh 3.

Ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ trả lời phóng viên về việc hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân lũ quét ở Làng Nủ. Ảnh Phạm Hưng.

Ông Diệp cũng nhờ người báo "Làng Nủ bị vùi lấp" lên xã. Sau đó, ông Hoàng Hồng Mạnh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh đi bộ băng đồi, vượt rừng về huyện báo cáo thảm họa.

Những ngày sau, ông cùng các cán bộ địa phương lập danh sách người mất tích, nhận dạng nạn nhân, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm, bố trí chỗ ăn chỗ nghỉ cho lực lượng tìm kiếm. 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Trưởng thôn Làng Nủ rất thật, hoàn toàn không có ý khoe công hay tranh công gì cả. "Mình chưa cứu được người nào, chỉ hô hào xung quanh, gọi càng nhiều người đến càng tốt", ông Diệp nói.

Ông cũng động viên những người thoát nạn phải bình tĩnh, đừng có khóc lóc bởi "mình yếu ớt không lo được cho những người mất tích, người đã nằm xuống".

Nói vậy, nhưng khi cầm danh sách những đồng bào, rà soát từng khuôn mặt nạn nhân, chính ông Diệp cũng không kìm nén được cảm xúc đau thương.

Chân dung Trưởng thôn Làng Nủ, người giúp dân "không vì thành tích"- Ảnh 4.

Trưởng thôn Làng Nủ phối hợp cùng các nhà hảo tâm đến giúp đỡ người dân bị thiệt hại bởi Lũ quét ở Làng Nủ. Ảnh Trường Sơn.

Tối 14/9, khi nghe chúng tôi nói cấp trên "huyện, tỉnh" đánh giá ông cứu trợ đồng bào rất tốt và đề nghị sẽ có hình thức khen thưởng, ông Diệp bày tỏ cảm ơn và nói đây là điều bản thân "không dám mong ước".

"Bản thân mình cố gắng làm tròn trách nhiệm với bà con, để làm sao người dân ổn định lại, người sống có chỗ ăn chỗ ở. Có gia đình sáu người, chết mất năm người, còn mỗi một người không biết làm sao yên tâm để sống. Mình chỉ mong lo cho bà con chứ không mong thành tích", ông Diệp bộc bạch.

Cuộc trò chuyện ngắt quãng vì ông Diệp có công việc cần thực hiện ngay, dù đã là tối muộn.

Nhưng ông Trưởng thôn Làng Nủ không quên qua nhà báo gửi lời: "Cảm ơn sức mạnh tập thể, bộ đội, công an, các lực lượng vũ trang và tất cả bà con khắp cả nước Việt Nam mình động viên kịp thời bà con Làng Nủ nguôi ngoai, yên tâm hơn".

Hiện nay, tại Làng Nủ, cùng với hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích, chính quyền địa phương đã bắt tay vào việc xây dựng chỗ ở tạm cư cho người dân, khảo sát để xây dựng khu tái định cư đảm bảo cuộc sống lâu dài cho những người bị thiệt hại bởi lũ quét. 

Theo nhận xét của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Văn Diệp là người Trưởng thôn gương mẫu, luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc vì người dân trong thôn; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình và chủ động tiếp thu những ý kiến đề nghị của người dân trong thôn để đề đạt lên cấp trên. Đặc biệt, đã chủ động tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem