Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc

Chủ nhật, ngày 06/08/2023 07:02 AM (GMT+7)
Fan Blackpink đứng dưới mưa tầm tã để săn vé giá rẻ, thủy cung lớn nhất Hà Nội đi vào hoạt động, sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người thương vong... là loạt ảnh ấn tượng tuần do PV Dân Việt ghi lại.
Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống vào khoảng 11h trưa 30/7 gây ngập cục bộ khu vực đường Lê Quang Đạo, trước cổng sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn đứng đợi tạnh mưa để săn vé giá rẻ trong đêm diễn cuối cùng của Blackpink. Ảnh: Viết Niệm.

Xem chi tiết bài tại đây: Fan Blackpink tiếp tục đứng dưới mưa tầm tã, đường ngập nước để săn vé giá rẻ

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 2.

Sáng ngày 1/8, thủy cung Lotte World Hà Nội chính thức đi vào hoạt động, với tổng diện tích hơn 9.000 m2 chứa 67 bể trưng bày và khoảng 3.400 tấn nước, nơi đây mang đến một thế giới đại dương đầy sắc màu với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Ảnh: Phạm Hưng.

Xem chi tiết bài tại đây: Người dân xếp hàng chờ khám phá thủy cung lớn nhất Hà Nội với diện tích hơn 9.000 m2

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 3.

Bãi Lặn thuộc đảo Hòn Tre (Nha Trang, Khánh Hòa) được đánh giá là một trong những nơi ngắm hoàng hôn cực đẹp nơi đây. Ảnh: Trúc Thi.

Xem chi tiết bài tại đây: Con đường ngắm hoàng hôn cực đẹp tại một hòn đảo ở Nha Trang

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 4.

Đến tối ngày 30/7, hàng trăm chiến sĩ và các phương tiện vẫn đang được huy động, tích cực tìm kiếm 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở trạm CSGT đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Văn Long.

Xem chi tiết bài tại đây: Vụ sạt lở trạm CSGT đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ công an, 1 người dân bị vùi lấp

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 5.

Nhiều căn nhà, vườn tược của người dân tại thôn Đông Anh (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã bị nứt toác, có nguy cơ đổ sập trong mùa mưa bão bên cạnh công trình thi công hồ chứa nước Đông Thanh. Ảnh: Văn Long.

Xem chi tiết bài tại đây: Phát hoảng với vết nứt chi chít trên tường, sân của người dân bên dự án hồ chứa nước Đông Thanh

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 6.

Sáng ngày 3/8, cả nghìn người đứng dưới cơn mưa nặng hạt, tay cầm hoa cúc trắng đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng, một trong 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) trở về quê mẹ tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Tập Thỏa.

Xem chi tiết bài tại đây: Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng về quê mẹ Hà Tĩnh

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 7.

Hơn 7 ha "đất vàng" nằm giữa quận Đống Đa và Ba Đình được quy hoạch là công viên văn hoá từ đầu những năm 2000. Nhưng đến nay, dự án bị hàng trăm hộ dân lấn chiếm, xây nhà kiên cố, biến nơi đành thành khu dân cư đông đúc. Ảnh: Phạm Hưng.

Xem chi tiết bài tại đây: Dự án công viên văn hóa hơn 20 năm bỗng dưng biến thành khu dân cư tại Hà Nội

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 8.

Thay vì xếp hàng đợi, nay chỉ trong vòng 2 phút, du khách đã có thể chủ động chọn chỗ ngồi, làm thủ tục check-in… tại nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Diệu Bình.

Xem chi tiết bài tại đây: Cận cảnh quy trình du khách chỉ mất 2 phút để làm thủ tục chuyến bay tại Đà Nẵng

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 9.

Cơn mưa trút xuống Hà Nội từ rạng sáng ngày 4/8 khiến bầu trời Thủ đô có thời điểm trở nên tối mịt. Dự báo, cơn mưa rả rích kéo dài đến hết hôm nay và có thể tiếp diễn ở những ngày tiếp theo. Ảnh: Lê Hiếu.

Xem chi tiết bài tại đây: Hà Nội mưa cả ngày, nhiều ôtô phải bật đèn giữa trưa vì giảm tầm nhìn

Ảnh ấn tượng tuần: Thủy cung lớn nhất Hà Nội khai trương và cảnh sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 10.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Viết (huyện Quốc Oai, Hà Nội) là hộ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay làm chủ được công nghệ sản xuất thép Damascus huyền thoại để đưa vào thương mại. Những cây dao Damascus của anh Viết đã vươn ra khỏi Việt Nam để đến được thị trường Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: Viết NIệm.

Xem chi tiết bài tại đây: Loại dao cực sắc, màu vân đẹp được một người thợ ở Hà Nội chế tạo có gì đặc biệt?

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem