img img
 
img img
img img

Điều gì khiến Bình An trở thành diễn viên?

- Hồi nhỏ tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ trở thành diễn viên. Thời đi học tôi là một học sinh ngoan, học giỏi, từng được giải thi học sinh giỏi, tôi đã thi vào Đại học Công nghệ và theo học ngành điện tử. Nhưng cuộc đời rẽ sang một hướng khác khi tôi được mời làm người mẫu ảnh, con đường diễn xuất mở ra và khi nhìn về tương lai, tôi không nhìn thấy tương lai của tôi trong hình ảnh một kỹ sư điện tử. Sau đó, tôi đã trở thành sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh.

Liên tục được chọn vào vai chính trong những phim truyền hình gần đây, Bình An cảm thấy thế nào? Vai diễn nào khiến Bình An hài lòng nhất?

- Tình cờ các phim tôi tham gia được chiếu cùng một thời điểm nên tôi cũng sợ bị xuất hiện nhiều quá sẽ bị nhàm. Vai tôi ấn tượng nhất là vai Tùng trong “Những cô gái trong thành phố”. Có thể vai này cũng có nét giống những vai diễn khác, nhưng đây là một bộ phim mang lại rất nhiều cảm xúc mà ở ngoài đời tôi chưa từng được trải nghiệm.

img img

Điều gì khiến Bình An nhớ nhất trong“Những cô gái trong thành phố”?

- Kỷ niệm khiến Bình An nhớ nhất là phim được quay vào tháng 8 và kéo dài đến tháng 11-12, khi Hà Nội 7-8 độ C trong khitôi vẫn phải mặc quần áo mùa hè để quay. Có lúc lạnh đến nỗi không thoại được chỉ ngồi mà run, nên phải dùng các biện pháp “cấp cứu” như uống một chút rượu, chống đẩy hoặc chạy trước khi vào cảnh diễn. Vậy mà đến lúc diễn tôi vẫn phải gồng tôi lên, cố tỏ ra điềm tĩnh và cố để không run. Bình An nhớ một cảnh quay ở Hồ Tây, tôi thoại 1 câu xong lại rít một hơi, đạo diễn bảo: “An, suỵt cái gì đấy!” thì tôi mới ngớ ra: “Ơ em suỵt ạ?”.Tôi lạnh quá nên đã không kiểm soát được.

Bộ phim “Mối tình đầu của tôi”từng bị khán giả chê khá nhiều, Bình An nghĩ sao khi khán giả nói anhchưa đúng chất với hình ảnh một người đàn ông thành đạt, tự tin như nhân vật trong nguyên mẫu?

- Mọi người đang đặt nặng vấn đề so sánh với bản gốc nhiều quá. Trong bản gốc, nhân vật là một người trưởng thành, nhưng trong bản của Việt Nam thì Nam Phong là một thanh niên mới đi du học về và đảm nhận công việc giám đốc sáng tạo, đúng như ngành anh đã học. Bản Việt Nam có hơi khác so với bản gốc và nếu nói trưởng thành thì đây lại không phải là đặc điểm của Nam Phong.

img img

Vậy hình ảnh Nam Phong “Mối tình đầu của tôi” được xây dựng như thế nào?

- Nam Phong là một hình ảnh đa nhân cáchvà có vấn đề tâm lý nên không hẳn là một hình ảnh trưởng thành. Có lúc anh ta không khác gì một đứa trẻ, có thể bỗng dưng khóc khi trời mưa. Bản gốc gây ấn tượng quá nhiều với mọi người. Chúng ta đang làm phim ở Việt Nam, theo kiểu Việt Nam, nên nếu mọi người so sánh phim của ta với một nền công nghiệp điện ảnh như Hàn Quốc thì rất khó. Mọi người hãy đón nhận phim theo cách của người Việt Nam, phù hợp với người Việt Nam.

Diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc trong “Mối tình đầu của tôi” cũng nhận được nhận xét là quá lố, Bình An nghĩ sao khi diễn cùng Lan Ngọc?

- Vai của Lan Ngọc cũng lại bị so sánh với bản gốc. Nhưng các bạn có biết rằng người diễn viên nữ đóng vai chính trong bản gốc của Hàn Quốc ban đầu là một người khác, sau đó đạo diễn thay đổi và chọn một người có khả năng diễn over nhất Hàn Quốc để vào vai này. Đây là một phim giải trí nên lố hay không thì chỉ cần lột tả được rõ tính cách nhân vật là được. Vì ngoài đời cũng khó tìm được người như nhân vật An Chi và có thể là không tồn tại.

Nam Phong cũng có thể không tồn tại. Anh ta bị ám ảnh quá nhiều bởi một nỗi sợ hãi hồi nhỏ, khi mẹ anh ta mất vì một tai nạn khi trời mưa. Nếu là người bình thường thì khi trưởng thành người ta sẽ thoát khỏi ám ảnh và trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Nam Phong thì không, vẫn như một đứa trẻ. Nhân vật trong phim là hư cấu và không thể giống hoàn toàn ngoài đời thật.

imgimg
img img

Bình An đối diện như thế nào với những lời nhận xét không đúng về mình? Nếu cảm thấy sai Bình An có thanh minh không?

- Mọi người nhận xét thì tôi cũng nghe để biết là tôi còn hạn chế ở điểm nào. Còn đôi co hay thanh minh thì không, tôi không phải kiểu người như thế. Đúng hay sai thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi vẫn đang làm nghề và cống hiến với nghề.

img img

Lời chê nào từng khiến Bình An khó chịu nhất?

- Nghe chê cũng để biết tôi đang ở đâu để cố gắng. Tôi từ trước đến giờ bị chê nhiều hơn là được khen. Có lúc tôi bị nói như thế này: “Bình An đóng phim nhạt thế mà được đóng nhiều phim thế. Chắc lại phục vụ các đạo diễn để được đóng phim thôi!”. Đó thực sự là một lời xúc phạm, nhưng tôi không đôi co lại với họ, tôi nói lại với họ thì tôi còn không bằng họ. Ít nhất tôi vẫn tồn tại với nghề, vẫn theo đuổi nghề, và điều đó chứng tỏ tôi vẫn đang cố gắng.

Có lời chê nào khiến Bình An phải thay đổi?

- Tôi là người sống có lập trường, khen chê nghe để biết đúng sai nhưng không phải vì thế mà thay đổi. Sống là bản thân tôi biết tôi làm gì và thành công với nghề là điều tôi hướng tới, chứ không phải là được nhiều người thích. Giờ có thể tôi đóng một vai ác và bị mọi người ghét thì tôi cũng chấp nhận. Tôi đang rất muốn đóng một vai nào đó cực ác cũng không sao, nhưng chưa được đạo diễn nào mời vào dạng này.

imgimg
 

Vào showbiz cũng đã được 6 năm, nhưng có vẻ Bình An khá kín tiếng?

- Bản thân Bình An rất ít giao du, đi làm xong là về, cuộc sống rất khép kín, ít khi gặp gỡ người lạ, chỉ chơi với một số người chứ không chơi nhiều. Trước khi trở thành diễn viên, Bình An là một người rất ngại đám đông, và ngại nói chuyện trước đông người.

img img

Vậy Bình An thường làm gì mỗi khi không làm việc?

- Tôi hay tập thể thao, tất cả các môn thể thao tôi đều thích. Hiện tôi chơi bóng đá là chính, cùng một số người anh em thân.

Hiện Bình An sống ở đâu là chính, và anh đã mua nhà chưa?

- Tôi hiện sống cả ở Sài Gòn và Hà Nội, tôi chưa mua nhà, nếu bố mẹ tôi muốn lên Hà Nội ở thì tôi sẽ mua, nhưng bố mẹ thích sống ở Phú Thọ. Tôi là con trai trưởng và còn một em gái đang là sinh viên Khoa Biên tập của Trường Sân khấu Điện ảnh.

imgimg
 

Bình An có tự thấy mình đẹp trai không?

- Nếu tôi tự nhận xét thì tôi chỉ thấy rằng tôi cần trau dồi thêm về mọi mặt. Về hình thức, tôi không thể nói tôi có đẹp hay không vì thẩm mỹ mỗi người khác nhau, người thì nói tôi đẹp, người lại bảo tôi xấu. Tôi chỉ nghĩ tôi hơi gầy, hiện tôi 70kg, cao 1m82. Mỗi lần đi đóng phim tôi đều bị gầy đi và sau đó lại phải tập luyện để lên cân trở lại.

img img

6 năm hoạt động, Bình An thấy mình đã có được thành công chưa?

- Tôi vào nghề năm 20 tuổi khi vẫn còn là sinh viên, 21 tuổi thì được đóng phim điện ảnh “Lạc giới”. Cuộc sống của tôi kể từ đó đến giờ đã thay đổi rất nhiều và tôi sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn nữa đến khi nào đủ mệt, còn nhiệt huyết còn trẻ thì còn cố gắng. Nếu nói về thu nhập, thì hiện giờ gấp trăm, gấp nghìn lần so với hồi sinh viên, nhưng cuộc sống của tôi vẫn thế, tôi vẫn làm những việc tôi đã từng làm, những thói quen cũ. Nghề nghiệp thay đổi nhưng cuộc sống không thay đổi, khi không đóng phim thì ở ngoài đờitôi chỉ là một chàng trai bình thường.

Cảm ơn Bình An và chúc anh sẽ có những vai diễn mới như mong đợi!

img img
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem