Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ghi nhận sáng ngày 24/1 tại khu vực hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), mặc dù chưa đến chính ngày Tết ông Công, ông Táo nhưng nhiều người dân Thủ đô đã nườm nượp đi thả cá chép.
Tuy nhiên, do nhiều người dân Thủ đô có thói quen thả cá chép kèm theo tro bụi nên đã khiến một góc hồ Hoàng Cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Những "Phương tiện đưa ông Công, ông Táo về trời" vẫn còn sống khi chưa được thả xuống hồ Hoàng Cầu.
Nhưng sau khi được thả xuống, hàng loạt cá lăn ra chết.
Nguyên nhân là do một số người dân thả cá kèm theo tro bụi, chân hương, đồ thờ cúng... xuống hồ khiến mặt nước biến sắc, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Để hạn chế tình trạng trên, lực lượng chức năng liên tục phải vớt tro bụi tại hồ Hoàng Cầu.
Cùng đi thả cá, chứng kiến cảnh tượng này, anh Nguyễn Văn Toàn (quận Đống Đa) chia sẻ: "Việc thả cá kèm theo tro bụi của một số người dân đã khiến môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, nhà nước mất bao công sức, của cải để cải tạo hồ vậy mà nhiều người không có ý thức giữ gìn".
Cùng thời điểm ghi nhận tại hồ Tây (quận Tây Hồ), tuy không xuất hiện tro bụi nhưng một số người lớn tuổi trèo hẳn ra xa để thả cá, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn sông nước.
Cũng tại khu vực này, nhiều đựng túi rác đã được các tổ chức chuẩn bị sẵn để người dân vứt túi nilon sau khi thả cá.
Do không bị đổ tro bụi nên mực nước tại hồ Tây khá trong xanh.
Một số bạn trẻ còn cẩn thận vớt nhẹ nhàng từng con cá thả xuống mặt nước.
Tại khu vực công viên Nghĩa Đô (quận Cầu giấy), nhiều người dân cũng tranh thủ đi thả cá sớm.
Theo quan sát tại khu vực này, do có bảo vệ túc trực nên hạn chế tối đa việc người dân thả cá kèm theo tro bụi.
Tuy nhiên, dưới lòng hồ công viên Nghĩa Đô xuất hiện rất nhiều đồ thờ cúng.