Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời

Thứ năm, ngày 01/02/2024 07:51 AM (GMT+7)
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết ông Công, ông Táo, vì vậy ngay từ tờ mờ sáng ngày 22 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở đã tấp nập xe ra vào bán cá chép.

Video: Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, tấp nập bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 1.

Chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội. Hàng năm, sát ngày cúng ông Công, ông Táo, khu chợ này lại tấp nập, ồn ã, mua bán xuyên đêm vì người dân, thương lái đổ về đây mua cá chép đỏ, loại cá được quan niệm dân gian coi là phương tiện giúp ông Công, ông Táo về trời.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV, từ 2h sáng 1/2 (22 tháng Chạp), chợ cá Yên Sở đã thu hút hàng trăm tiểu thương đổ về để nhận cá chép đỏ được vận chuyển và phân phối cho các chợ dân sinh, siêu thị tại Hà Nội.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 3.

Để duy trì sự sống cho cá chép, sau khi nhập về cá sẽ được vớt ra và thả xuống những chậu nước lớn có sục oxy.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 4.

Sau đó, những chú cá sẽ được các tiểu thương khéo léo lựa chọn, phân loại theo từng kích cỡ, theo nhu cầu người dân.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 5.

Dưới trời lạnh và nhiệt độ thấp, những người lao động tại chợ cá Yên Sở phải mặc áo mưa để giữ ấm co thể.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 6.

Một tiểu thương kinh doanh tại chợ cá Yên Sở cho biết, cá chép tại đây đa phần được nhập từ Nam Định, Thái Bình, chất lượng cá chép đỏ năm nay cũng đẹp hơn, màu sắc bắt mắt hơn mọi năm. Tuy nhiên giá thành lại thấp hơn.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 7.

Được biết, giá cá chép đỏ những năm trước đắt nhất phải được 100.000 - 250.000 đồng/kg nhưng năm nay loại đẹp chỉ được giá 80.000 - 90.000 đồng/kg, những loại không chọn thì 60.000 đồng/kg.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 8.

Theo đánh giá của nhiều tiểu thương tại chợ cá Yên Sở, sức mua năm nay chậm hơn mọi năm vì năm nay ngày ông Công, ông Táo rơi vào ngày thường nên người tiêu dùng không cầu kỳ như năm ngoái. Bên cạnh đó, do kinh tế khó khăn nên người dân cũng hạn chế trong chi tiêu.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 9.

Những bể cá chép đỏ rực tại chợ cá Yên Sở.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 10.

Người dân thường mua cá có đuôi dài, mắt sáng, đẹp mã… để tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô ngập tràn sắc đỏ, bán xuyên đêm trước ngày ông Công, ông Táo về trời- Ảnh 11.

Không chỉ cá chép đỏ giảm sức mua mà năm nay đá cây cũng ế ẩm. Mọi năm trời ấm, tiểu thương mua đá để giữ cá tươi sống nhưng năm nay trời lạnh nên không cần dùng nhiều.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem