Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 26/01/2024 08:41 AM (GMT+7)
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt dưới 10 độ C ở Hà Nội, những tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội) vẫn miệt mài với công việc. Họ dùng những đôi tay trần để bắt cá, khuân đá lạnh.
Bình luận 0

Giữa những ngày thủ đô Hà Nội rét dưới 10 độ C, các tiểu thương ở chợ cá Yên Sở (Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn phải ngâm tay trần xuống nước lạnh, khiêng đá lạnh để mưu sinh.

Rạng sáng ngày cuối năm, cận kề Tết Nhâm Thìn 2024, trong tiết trời lạnh giá gần 10 độ C, trong khi nhiều người đang chìm trong giấc ngủ thì chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại hoạt động vô cùng tấp nập. Đây được mệnh danh là chợ cá lớn nhất miền Bắc.

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 1.

Rạng sáng mỗi ngày, chợ cá Yên Sở hoạt động nhộn nhịp trong cái lạnh dưới 10 độ C. Ảnh: Gia Khiêm

Trong giá rét tê tái, những tiểu thương tại đây đều mặc áo mưa kín mít vừa để giữ ấm, vừa để khi bắt cá tránh nước bắn vào người. Thế nhưng để bắt được cá, họ phải dùng những đôi tay trần. Không khí vội vã, khẩn trương hơn mọi ngày vì ai cũng muốn bán xong hàng để về nghỉ.

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 2.

Những tiểu thương dầm mình trong giá lạnh. Ảnh: Gia Khiêm

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 3.

Họ dùng những đôi tay trần để bắt cá. Ảnh: Gia Khiêm

Vừa nhanh tay bắt, cân cá cho khách, chị Ký Tân (52 tuổi, tiểu thương bán cá hơn 10 năm tại chợ Yên Sở) cho biết, ngày nào cũng bán cá từ 23 giờ đêm hôm trước đến sáng hôm sau mới về nhà. Những ngày rét, chị chỉ mặc áo mưa giữ ấm cơ thể, còn tay luôn phải ngâm trong nước lạnh.

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 4.

Thời tiết khắc nghiệt, giá buốt nhưng vì cuộc sống mưu sinh ai nấy đều miệt mài với công việc thường ngày của mình. Ảnh: Gia Khiêm

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 5.

Những đôi bàn tay thoăn thoắt bắt cá. Ảnh: Gia Khiêm

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 6.

Tiếp xúc với nước lạnh khiến tay ai nấy đều đỏ ửng. Ảnh: Gia Khiêm

"Để giữ ấm, tôi mặc nhiều lớp áo dày, khoác thêm áo mưa. Muốn giữ chặt được cá chỉ có thể dùng tay trần vì vậy đôi bàn tay của ai nấy trong chợ đều tấy đỏ do lạnh. Mùa đông đúng là nỗi ám ảnh của những người buôn cá như chúng tôi. Khi người ta đang chăn ấm đệm êm thì tôi phải nhúng người vào nước." Chị Tân nói vừa nói vừa giơ đôi bàn tay tím ngắt vì lạnh ra.

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 7.

Nhiều người tranh thủ sưởi ấm để xua tan đi giá lạnh. Ảnh: Gia Khiêm

Ở gian hàng bán cá đầu chợ, chị Ngọc Khánh (45 tuổi, Hà Nội) đang ngâm bàn tay đỏ ửng, nứt nẻ xuống nước để phân loại những con cá. Chị Khánh cho biết, dù bàn tay tê cứng nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng để mưu sinh. Những hôm trời trở lạnh, ngâm tay nhiều giờ trong nước chị phải nghỉ giữa chừng, xoa đôi bàn tay lại với nhau rồi lại vớt cá tiếp.

"Cũng vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi gắn bó với công việc này cũng phải thích nghi với điều kiện thời tiết. Nhiều hôm trời mưa lạnh rả rích cũng vẫn phải làm. Trời có lạnh như hôm nay hay lạnh thêm đi chăng nữa chúng tôi cũng vẫn làm, nghỉ chợ cái là mất mối ngay", chị Khánh chia sẻ.

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 8.

Chị Cao Thị Sinh (42 tuổi, Hà Nội) phải liên tục tiếp xúc với những tảng đá lạnh. Ảnh: Gia Khiêm

Những người dầm mình trong giá lạnh ở chợ cá lớn nhất miền Bắc- Ảnh 9.

Mỗi lần chị Sinh chặt đá bắn tung toé, lạnh buốt. Ảnh: Gia Khiêm

Hơn 6 năm làm nghề buôn đá lạnh tại chợ Yên Sở, mùa đông luôn là thời điểm đem lại nỗi ám ảnh đối với chị Cao Thị Sinh (42 tuổi, Hà Nội) khi phải liên tục tiếp xúc với những tảng đá lạnh. Theo chị, nghề buôn đá nhọc nhằn và cũng bấp bênh, nhưng vì cuộc sống, con cái nên đành phải cố gắng.

"Lúc làm, đập đá cho khách, nước đá tan ra, bắn vào người, thấm qua từng lớp áo, lạnh cắt da cắt thịt. Chúng tôi cũng đeo găng tay nhưng chẳng ăn thua. Việc khiêng đá giữa trời rét còn tổn hại đến sức khỏe sau này vì chắc chắn xương khớp sẽ ảnh hưởng. Biết là vậy nhưng nếu không làm thì cũng chẳng có tiền để duy trì cuộc sống", chị Sinh nói.

Cứ như thế, hàng trăm lao động tại chợ cá vẫn mưu sinh bất chấp giá giá lạnh mùa đông để có thu nhập từ nghề này. Để đảm bảo sức khỏe, ngay khi hoàn thành công việc, những tiểu thương tại đây phải nhanh chóng lau khô tay rồi tranh thủ ngồi sưởi ấm. Ai cũng mong thời tiết bớt giá lạnh để công việc đỡ cơ cực hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem