Chuyện ít biết về ba "bóng hồng" tình nguyện nhập ngũ tại TP.HCM

Thứ tư, ngày 08/02/2023 15:38 PM (GMT+7)
An Vũ Kim Phụng (25 tuổi, quận 3), Huỳnh Trần Diễm Thúy (24 tuổi, huyện Cần Giờ), Nguyễn Trang Hương Trúc (23 tuổi, huyện Hóc Môn) là ba cô gái tại TP.HCM tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Sáng 8/2, TP.HCM tổ chức đồng loạt lễ giao nhận quân năm 2023. Tại điểm giao nhận quân TP.Thủ Đức, trong sắc xanh quân phục của các tân binh, nổi bật lên 3 cô gái có màu sắc trang phục khác biệt. Đó là 3 tân binh nữ tình nguyện nhập ngũ trong đợt này.

Từ nữ dân quân cơ động đến lá đơn nhập ngũ

Là một trong 3 nữ tân binh của thành phố trong đợt giao quân lần này, An Vũ Kim Phụng (25 tuổi, quận 3) cho biết, sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh tế Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trong giai đoạn chờ việc làm, Phụng đã tham gia vào đội hình dân quân cơ động phường 13, quận 3.

Câu chuyện đằng sau 3 nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ tại TP.HCM - Ảnh 1.

An Vũ Kim Phụng nhận lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Ảnh: NVCC

Quá trình tham gia dân quân cơ động đã giúp Phụng có điều kiện tham gia huấn luyện điều lệnh đội ngũ, các buổi lễ ra quân huấn luyện do Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức... Từ đó cô nung nấu khát khao được trải nghiệm trong môi trường quân đội và phục vụ cho đất nước.

Là một đảng viên, nữ chiến sĩ dân quân cơ động An Vũ Kim Phụng đã tình nguyện viết đơn và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2023.

Ít ai biết, 2 năm trước, Phụng đã quyết định đăng ký tham gia NVQS nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ước mơ đó phải tạm gác lại. 

“Ngày nhận được quyết định lên đường thực hiện NVQS, tôi rất háo hức đón chờ những thử thách mới. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, vì biết vào quân đội là gian khổ, thử thách và kỷ luật. Nhưng bằng ý chí và sức trẻ tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, rèn luyện sự cứng cỏi, hoàn thiện những khuyết điểm của bản thân”, Phụng chia sẻ.

Bà Vũ Thị Ngọc Phượng (59 tuổi), mẹ của Phụng cho biết, con gái có tính cách rất mạnh mẽ, lại thích chinh phục những trải nghiệm mới nên khi nghe con gái nói sẽ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ để phục vụ quân đội, đồng thời tâm sự về nguyện vọng được cống hiến sức trẻ cho đất nước, bà và gia đình hoàn toàn ủng hộ.

Cô gái xứ biển và mong muốn khoác lên mình bộ quân phục

Tại xã biển Long Hòa (huyện Cần Giờ, TP.HCM), thông tin việc nữ công dân tình nguyện gửi đơn xin nhập ngũ rất được bà con quan tâm. Cô gái đó là Huỳnh Trần Diễm Thúy (sinh năm 1999), cử nhân ngành lưu trữ học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM.

Câu chuyện đằng sau 3 nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ tại TP.HCM - Ảnh 3.

Ba cô gái Trúc, Phụng, Thúy (từ trái sang) tại lễ giao quân sáng ngày 8/2 tại TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Sau khi hoàn thành chương trình học tại trường, năm 2022 Thúy mở lời với gia đình về ý định ứng tuyển NVQS và được cha mẹ cổ vũ, ủng hộ. Thúy kể, vì mẹ là cán bộ ngành công an, cha từng phục vụ trong quân đội nên từ nhỏ Thúy đã có ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục bộ đội Cụ Hồ. Trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cô gái trẻ từng có ý định thi vào ngành lực lượng vũ trang nhân dân nhưng vì nhiều lý do nên nguyện vọng đó đã bị gác lại.

“Đó luôn là ước mơ của tôi từ ngày bé. Ngay sau khi tốt nghiệp, được gia đình tạo điều kiện, tôi đã quyết tâm đăng ký với mong muốn được phục vụ trong quân ngũ”, Thúy bày tỏ.

Câu chuyện đằng sau 3 nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ tại TP.HCM - Ảnh 4.

Sự quyết tâm thể hiện rõ trên khuôn mặt của ba "bóng hồng". Ảnh: Quang Sung

Với chiều cao chỉ hơn 1,6m và nặng 44kg, khi gửi đơn đăng ký Thúy sợ mình không đủ điều kiện tòng quân. Ngày nhận được lệnh gọi nhập ngũ, cô gái trẻ vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi là một trong số rất ít nữ công dân trúng tuyển đợt này.

Thúy chia sẻ: “Trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt, con gái sẽ gặp nhiều khó khăn hơn con trai nhưng tôi không cho đây là vấn đề lớn mà sẽ nỗ lực hơn nữa. Tôi mong sẽ có cơ hội được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

2 lần viết đơn xin nhập ngũ

Là một trong ba nữ công dân của TP.HCM trúng tuyển NVQS năm 2023, đây là lần thứ hai Nguyễn Trang Hương Trúc (sinh năm 2000, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cha Trúc là bộ đội tình nguyện tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia từ năm 1986 đến 1989. Qua những câu chuyện cha kể về bộ đội, từ nhỏ tình yêu với màu áo xanh người lính đã nảy nở trong lòng cô gái trẻ.

Câu chuyện đằng sau 3 nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ tại TP.HCM - Ảnh 5.

Đây là lần thứ 2 Nguyễn Trang Hương Trúc tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Ảnh: Quang Sung

“Tôi cũng từng tham gia nhiều lớp học về quốc phòng an ninh, quân sự ở trường. Càng tìm hiểu về nhiệm vụ, công việc của người lính càng khiến tôi yêu quý những người mang màu áo lính, điều đó đã thôi thúc tôi viết đơn tình nguyện”, Trúc tâm sự.

Năm 2021, nghe tin TP.HCM có chỉ tiêu tuyển nữ nhập ngũ, Trúc lập tức viết đơn tình nguyện, tuy nhiên, do đang trong quá trình học nên Trúc không nhận được lệnh gọi.

Câu chuyện đằng sau 3 nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ tại TP.HCM - Ảnh 6.

Hội Phụ nữ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn đến thăm, động viên gia đình em Nguyễn Trang Hương Trúc trước ngày nhập ngũ. Ảnh: HT

Năm sau, Trúc tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM, dù đã có công việc và thu nhập ổn định nhưng cô gái trẻ vẫn khát khao được tiếp nối cha và trở thành quân nhân chuyên nghiệp. “Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu và đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ”, Trúc hào hứng.

Trúc tâm sự môi trường quân đội vốn đã rất khó khăn về nề nếp, tác phong, kỷ luật, đối với con gái lại càng khó khăn gấp bội. Để chạm tới ước mơ, Trúc tự hứa với bản thân và gia đình sẽ cố gắng rèn luyện và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ đơn vị giao.

Quang Sung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem