Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy

Thứ năm, ngày 03/08/2023 23:14 PM (GMT+7)
Mặt trời chiếu rọi rực rỡ lúc nửa đêm và ánh sáng không bao giờ tắt trong những tháng mùa hè đã trở thành "đặc sản" của vùng cực bắc Na Uy mà nhiều người muốn trải nghiệm.
Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 1.

Một trong những điểm đến lý tưởng để "săn" mặt trời lúc nửa đêm là Mũi Bắc (tiếng Na Uy: Nordkapp, tiếng Anh: North Cape), thuộc vùng Finnmark, phía bắc Na Uy. Mũi Bắc nằm trên một vách đá cao khoảng 307m nằm bên biển Barents. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 2.

Mũi Bắc được coi là điểm cực bắc của châu Âu. Đây là một trong những điểm đến điểm thu hút du khách hàng đầu của Na Uy nói riêng và vùng Bắc Âu nói chung vào mùa hè. Ảnh: Dispatches.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 3.

Vào mùa hè, nơi đây không có hoàng hôn vì mặt trời không bao giờ lặn, chiếu rọi suốt cả ngày lẫn đêm. Đây là hiện tượng xảy ra tại các điểm nằm gần vòng cực, do Trái đất nghiêng trên trục của nó khoảng 23 độ. Vì thế, nhiều du khách tìm đến đây để ngắm mặt trời vào lúc nửa đêm. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 4.

Vào những ngày trời nắng đẹp, thời tiết không quá lạnh, cho phép mọi người trải nghiệm được ánh sáng như ban ngày trong suốt đêm và thoải mái chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ vĩ, tráng lệ của thiên nhiên. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 5.

Khoảng 300.000 du khách tới thăm Mũi Bắc hàng năm. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 6.

Đứng trên vách đá cao dựng đứng của Mũi Bắc, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ. Phóng tầm mắt ra xa, khách tham quan được chiêm ngưỡng mặt trời chiếu rọi rực rỡ cả ngày lẫn đêm. Ngay trước mặt là mây trắng trôi nhẹ lững lờ bên vách đá, tạo thành màn sương khói huyền ảo như cổ tích. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 7.

Mây bay lơ lửng bên vách đá tạo nên khung cảnh hùng vĩ bên bờ biên Barents. Nhiều du khách đến Mũi Bắc trên các siêu tàu du lịch, bởi Na Uy có đường bờ biển trải dài nên các tour bằng tàu biển ở đây rất phổ biến. Du khách thường xuống tàu ở thị trấn Honningsvag và di chuyển bằng đường bộ khoảng 30km lên Mũi Bắc. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 8.

Bản đồ tuyến đường di chuyển từ phía nam lên cực bắc của Na Uy. Tuyến đường bộ cũng đi qua hầm xuyên biển dài gần 7km băng qua eo biển Magerøysundet, khánh thành vào năm 1999. Ảnh: Visit Norway.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 9.

Mũi Bắc lần đầu được biết đến khi nhà thám hiểm người Anh Richard Chancellor đi vòng quanh nó vào năm 1553 trong khi cố gắng tìm một tuyến đường biển qua Hành lang Đông Bắc, một tuyến đường đi qua Bắc Băng Dương. Nơi đây dần trở nên nổi tiếng với du khách từ cuối những năm 1800. Ảnh bên trong bảo tàng ở Mũi Bắc. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 10.

Nordkapp Hall, trung tâm phục vụ du khách, được xây dựng vào năm 1988, bao gồm các tiện ích như quán cà phê, nhà hàng, bưu điện, cửa hàng lưu niệm, bảo tàng và phòng chiếu video. Tòa nhà thậm chí còn có một nhà thờ nhỏ, nơi các cặp đôi có thể làm đám cưới. Giá vé vào cửa Mũi Bắc dành cho người lớn vào khoảng 32 USD. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 11.

Gần lối vào khu tham quan Mũi Bắc là tác phẩm điêu khắc mang tên "Những đứa trẻ của thế giới". Công trình bắt nguồn từ năm 1988 khi nhà văn, nhà báo Na Uy Simon Flem Devold lựa chọn ngẫu nhiên lựa chọn 7 em nhỏ từ Tanzania, Brazil, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Italy và Nga đến thăm Mũi Bắc để thực hiện giấc mơ "Hòa bình trên trái đất". Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 12.

Khu vực bán vé có một màn hình lớn ghi thời gian mở chiếu video panorama về Mũi Bắc tại phòng chiếu phim. Những thước phim quay cảnh Mũi Bắc rực rỡ ánh nắng vào mùa hè và tuyết trắng xóa vào mùa đông góp phần lý giải vì sao nơi này là địa điểm du lịch thu hút bậc nhất ở miền bắc Na Uy. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 13.

Tác phẩm điêu khắc ngay ở lối vào Mũi Bắc. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 14.

Những chiếc xe đạp gồng gánh nhiều vật dụng của du khách. Không ít người di chuyển bằng xe đạp xuyên châu Âu để tới các địa điểm tham quan nổi tiếng, trong đó có Mũi Bắc. Dễ dàng bắt gặp cảnh người đạp xe chở lỉnh kỉnh đồ đạc trên hành trình từ thị trấn Honningsvag tới Mũi Bắc. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 15.

Rất đông phương tiện đậu tại bãi đỗ xe ở Mũi Bắc vào lúc nửa đêm. Du khách sẵn sàng thức đêm để trải nghiệm cảnh tượng ban đêm sáng như ban ngày ở Mũi Bắc. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 16.

Người Na Uy nhìn chung hiền hòa và mến khách. Phần lớn người dân có thể nói tiếng Anh trôi chảy và du khách có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào với người địa phương. Na Uy cũng được biết đến là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, với tỷ lệ tội phạm rất thấp, nên xã hội tương đối yên bình. Ảnh: An Bình.

Đi "săn" mặt trời lúc nửa đêm vùng cực bắc Na Uy - Ảnh 17.

Một góc thành phố nhỏ Honningsvag, nơi du khách thường ghé thăm trước khi tới Mũi Bắc. Honningsvag có diện tích khoảng 1.000km2 với dân số chỉ 2.500 người. Thành phố nhỏ thanh bình và hiền hòa, nằm phần lớn trên cung đường quanh co, uốn lượn bên bờ biển. Ảnh: An Bình.

PV (Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem