Dự án đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo”

Thứ sáu, ngày 04/10/2024 08:00 AM (GMT+7)
Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn được phê duyệt nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, đã 14 năm, dự án vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.
Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 1.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn (đoạn từ Quận ủy Tây Hồ đến đường Phạm Văn Đồng) đi qua địa phận 2 quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm. Trong ảnh là đoạn đường Nguyễn Hoàng Tôn giao với đường Phạm Văn Đồng và Vành đai 3 trên cao. Đây là đoạn cửa ngõ kết nối sân bay Nội Bài theo hướng cầu Thăng Long.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 2.

Theo quy hoạch, tuyến đường sau khi được mở rộng sẽ có mặt cắt ngang tới 40 m, được xây dựng cùng với các hạng mục hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt, dự án vẫn chưa được triển khai, dọc tuyến phố nhếch nhác nhà xưởng, nhà tạm bợ.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 4.

Người dân sống trong khu vực cho biết, để thực hiện được dự án sẽ phải di dời, tái định cư với số lượng hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai dự án.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 5.

Trao đổi với Dân Việt, chị Nguyễn Thu Hà (người dân sống trong khu vực) chia sẻ, gia đình rất muốn sửa lại nhà nhưng không thể xin cấp phép, lại không biết khi dự án triển khai sẽ thu hồi một phần hay toàn bộ đất. Chính vì vậy, vẫn phải sống cảnh tạm bợ, mỏi mòn chờ dự án triển khai.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 6.

Sống trong cảnh "tiến thoái lưỡng nan", một số ô đất mặt phố Nguyễn Hoàng Tôn bị bỏ hoang lãng phí. Ông Trần Trung Hiếu (người dân sống trong khu vực) cho rằng, nếu bây giờ đầu tư xây chắc chắn khi dự án được triển khai sẽ không được đền bù. Vì vậy, dẫn đến tình trạng một số căn nhà và lô đất bị bỏ hoang.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 7.

Một số ngôi nhà xây nhiều tầng đều phải thụt lùi vào phía trong khoảng trên 10 mét so với mặt đường, còn phía trước vẫn làm nhà tạm bợ.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 8.

Hiện tại tuyến đường chỉ rộng hai làn xe, giao thông đông đúc, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 9.

Do nhiều đoạn không có vỉa hè nên người đi bộ phải đi xuống dưới lòng đường.

Tuyến đường sát khu đô thị giàu bậc nhất Hà Nội 14 năm vẫn “treo” - Ảnh 10.

Hình ảnh đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn giao cắt đường Võ Chí Công, cửa ngõ kết nối sân bay Nội Bài theo hướng cầu Nhật Tân và khu đô thị Ciputra.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem