Giới trẻ đeo mặt nạ kinh dị lượn lờ phố Hàng Mã đêm Trung thu
Video: Phố Hàng Mã (Hà Nội) đông nghịt người đêm Trung Thu.
Ghi nhận tối ngày 10/9 (tức 15/8 Âm lịch), hàng nghìn người đã đổ xô lên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi đêm Trung thu.
Nhiều quầy hàng bán đồ chơi kiểu vũ khí nhập từ Trung Quốc thu hút người dân tới mua sắm.
Bên cạnh đó, nhiều kiểu mặt nạ kinh dị vẫn xuất hiện, mỗi chiếc giá từ 100.000 - 150.000 đồng.
Nhân dịp này nhiều thanh niên được dịp vui đùa, đi doạ mọi người.
Một số du khách không khỏi giật mình khi đang lúi húi chọn đồ chơi, ngoảnh ra thấy một gương mặt như ma quỷ lượn lờ ngang qua.
Một số trẻ em cũng thích thú với các loại mặt nạ kinh dị mô phỏng lại các nhân vật trong phim.
Em Xuân Quang thích thú khi được bố mẹ mua cho một chiếc mặt nạ hacker Anonymous.
Nhiều du khách quốc tế cũng nô nức đến phố Hàng Mã vui chơi đêm Trung thu với những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh.
Đây cũng là dịp để một số người hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng trong phim như Tôn Ngộ Không kiếm tiền bằng hình thức chụp ảnh, check-in.
Theo quan sát, phần lớn các bạn nữ lựa chọn món đồ chơi tai thỏ. Hoàng Lan (quận Đống Đa) chia sẻ: "Đêm Trung thu em cùng bạn lựa chọn một chiếc tai thỏ ngộ nghĩnh để đi chơi, chụp ảnh".
Bên ngoài khu vực gần phố Hàng Mã, hàng nghìn người tiếp tục chen lấn để được vào trong vui chơi.
Giao thông các tuyến đường gần phố Hàng Mã ùn tắc nghiêm trọng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.