Nhiều loại trang phục và đồ chơi mang đậm chất kinh dị, ma quỷ được bày bán tràn ngập trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can… thu hút đông đảo người dân tới mua sắm trước ngày lễ hội Halloween.
Sau đêm Trung thu nhộn nhịp và náo nhiệt, tuyến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã biến thành tuyến "phố rác" chỉ sau vài giờ, hàng loạt cốc nhựa, túi nilon... được chất thành đống trên khắp tuyến đường.
Trong không khí vui tươi, nhộn nhịp của Tết Trung thu, cư dân mạng luôn dành sự chú ý đặc biệt tới những “bóng hồng” xúng xính đi chơi Trung thu tại phố cổ Hà Nội.
Nói về việc treo biển thu phí chụp ảnh, nhiều tiểu thương trên phố Hàng Mã chia sẻ do quá nhiều người tụ tập chụp ảnh làm hỏng hàng hóa, gây cản trở giao thông, buôn bán nên mới phải làm như vậy.
Bất lực vì cảnh du khách chen chúc chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến việc buôn bán, nhiều cửa hàng ở chợ Trung thu phố Hàng Mã đã treo biển “thu phí” hay “cấm chụp ảnh” nhưng vẫn không ăn thua.
Dù 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu nhưng nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đã rủ nhau lên phố Hàng Mã (Hà Nội) để đón không khí của ngày rằm tháng 8 âm lịch.
Thay vì cảnh mua bán nhộn nhịp đồ cúng Rằm tháng 7 như mọi năm, phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày cận kề Rằm tháng 7 lại trở nên vắng vẻ vì dịch Covid-19.
Các sản phẩm hàng mã được sản xuất phong phú để phục vụ cho rằm tháng 7. Nhưng trái lại kỳ vọng, tình trạng ế ẩm diễn ra ở nhiều nơi, khiến người buôn chỉ còn biết “than ngắn thở dài”.
Vào năm 1994, một thanh niên Nhật Bản tên Fukada Hiroshi rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để ghi lại hình ảnh khó quên về cuộc sống nơi đây. Hai thập niên sau, ông trở lại Hà Nội với cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2016.