Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân

Chủ nhật, ngày 21/01/2024 17:13 PM (GMT+7)
Những ngày cuối năm, khu vực cảng Hàng không quốc tế Tân Sân Nhất nhộn nhịp ngày đêm khi người thân đứng đợi đón kiều bào xa quê trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán 2024.
Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 1.

Năm nay, dù kinh tế khó khăn nhưng nhiều kiều bào xa quê vẫn cố gắng tích góp trở về Việt Nam đón Tết.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 2.

Rất đông người thân không chỉ ở TP.HCM mà các tỉnh thành như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương... cũng tranh thủ đi sớm đợi người thân từ nước ngoài trở về quê hương.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 3.

Ông Thành ở tận Củ Chi vội lên sân bay đón em gái từ Mỹ trở về. "Tôi bỏ luôn cơm tối, lên đây ăn vội bánh mì, mắt cứ ngó lên xem em gái đã ra chưa. Nhà tôi may mắn vì dịp Tết nào em tôi cũng trở về sum vầy cùng gia đình", ông Thành nói.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 4.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 5.

Người thân nóng ruột lên tận tầng trên để ngó xem người thân đã xuống sân bay hay chưa.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 6.

Hương Giang du học Úc được một năm, cảm thấy may mắn khi được trở về quê đón Tết cùng ba mẹ và ông bà. Giang cho biết chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày rời xa gia đình đến một nơi xa. “Càng đi xa, tôi lại càng thấy quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân, thật may mắn khi Tết này gia đình chúng tôi vẫn được quay quần bên nhau”, Giang chia sẻ và cho biết rất mong chờ món bún bò do tay mẹ nấu.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 7.

Vừa bước ra cửa sân bay, nhìn thấy ông ngoại tóc bạc trắng vẫy tay chào, chị Thiên Hương (Việt kiều Hàn) rớt nước mắt vì vui mừng, bế con nhỏ vội chạy ra ôm gia đình sau 3 năm xa cách. Chị Hương cho biết dịch Covid-19 khiến thời gian xa gia đình càng dài hơn. Ba năm đón Tết nơi xứ người, chị kể không khi nào không khóc vì tủi thân. “Tôi phải chuẩn bị tài chính trong nửa năm để về quê năm nay. Trước đó mấy ngày, lòng nôn nao không ngủ được. Giờ gia đình đang đứng kế bên mà tôi vui không nói nên lời. Chỉ cần bên gia đình thì đều là mùa xuân”, chị Hương xúc động nói.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 8.

Chị Hương cùng gia đình đoàn tụ tại sân bay, chuẩn bị đón xe về Xuân Lộc, Đồng Nai.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 9.

Cô Thủy sống ở Mỹ cho biết Tết Giáp Thìn là một cái Tết đặc biệt vì đã 7 năm rồi mới về lại Việt Nam sau giai đoạn dịch bệnh.Theo cô Thủy, do rất nhiều người về Việt Nam ăn Tết nên giá vé máy bay vào mùa cao điểm này khá đắt. Cô mua vé về sau Tết khoảng chục ngày thì vé bay hai chiều rẻ hơn khoảng 1.000 USD so với vé đi ngay dịp Tết. "Nhiều năm xa quê, giờ trở về, tôi thấy Sài Gòn thay đổi rất nhanh mà không kịp nhận ra. Tết này tôi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, đi thăm bà con và chúc Tết ông bà", cô Thủy chia sẻ.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 10.

Người thân mừng vui đón kiều bào về nước.

Kiều bào bật khóc sau nhiều năm xa quê trở về đón Tết: Bên gia đình là mùa xuân- Ảnh 11.

Theo thống kê, hiện có hơn 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 2 triệu kiều bào xuất thân hoặc có liên hệ với TP.HCM. Năm nay, lượng khách quốc tế và kiều bào từ các nước về quê đón Tết đông đúc hơn những năm trước do dịch Covid-19, người dân bị hạn chế đi lại.


 

Minh Tâm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem