TP. Huế tìm chủ đầu tư hai dự án sân golf với tổng vốn hơn 870 tỷ đồng
Hai dự án sân golf có tổng quy mô gần 178 ha tại phường Phong Phú và đều đã được cập nhật trong Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của thành phố.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ký ức tuổi thơ bên căn nhà tập thể ở phố cổ
Tôi lớn lên trong một căn nhà tập thể cũ, tường loang vôi vàng, cầu thang sắt kẽo kẹt dưới bước chân người qua. Mỗi sáng sớm, mẹ dắt tôi ra chợ Đồng Xuân, bàn tay mẹ khum khum giữ bàn tay nhỏ xíu của tôi len qua những sạp hàng chen chúc. Mùi quẩy nóng, mùi mắm tôm, tiếng rao của cô hàng xôi, tiếng cười xôn xao, tất cả đã trở thành thanh âm rất Hà Nội, lưu giữ trong tôi đến tận bây giờ.
Hà Nội những năm ấy chưa có những tòa cao ốc san sát, chưa có đường sắt trên cao băng qua phố phường. Thay vào đó là những phố nhỏ rợp bóng xà cừ, bàng lá đỏ mỗi mùa sang thu, là xe đạp chở đầy hoa loa kèn tháng Tư len lỏi qua từng ngõ nhỏ. Tháng Ba mưa phùn, những chiếc lá non khẽ khàng chào mùa. Tháng Mười về, phố phường rợp hương hoa sữa, cay nơi đầu mũi mà thương đến nao lòng.
Rồi Hà Nội lớn lên cùng tôi. Tôi đi xa, để rồi lại trở về, mỗi lần về lại một lần bỡ ngỡ. Thành phố đã vươn mình, sừng sững những tòa cao ốc, những đại lộ mới mở, những đoàn tàu điện lướt nhẹ trên cao, nối đôi bờ thành phố đông tây. Những cây cầu mới bắc qua sông Hồng, sông Đuống như đôi tay dang rộng đón nhịp sống mới. Hà Nội hôm nay rộng hơn, sôi động hơn, hối hả hơn… nhưng kỳ lạ thay, trong muôn trùng đổi thay, tôi vẫn thấy dáng dấp Hà Nội xưa ẩn hiện đâu đó trong nếp sống con người.
Có những sáng mùa thu, tôi lại ghé Hồ Gươm, ngồi bên bậc đá, nhìn cụ già thong thả vẩy tay tập dưỡng sinh, cô hàng rong lặng lẽ gánh bánh giò qua phố. Có những đêm khuya, tôi vẫn nghe tiếng rao bánh mì, bún riêu, chè đỗ đen ngân dài trên con phố tĩnh lặng. Hà Nội như một người mẹ bao dung, cưu mang quá khứ và hiện tại, hòa làm một để không ai phải lạc lõng giữa phố phường.

Bạn bè tôi, những người con Hà Nội, giờ đã không chỉ mơ những giấc mơ nhỏ. Chúng tôi mơ một Hà Nội văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ di sản. Có đứa bạn làm kiến trúc sư miệt mài thiết kế công trình xanh.
Có đứa khởi nghiệp mô hình phố đi bộ, không gian văn hóa cộng đồng, bảo tồn phố cổ mà không phủ bụi thời gian. Có đứa mê làng nghề, mở tour du lịch thủ công, đưa du khách về làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, làng quạt Chàng Sơn để nghe tiếng búa, mùi men gốm, tiếng khung cửi lanh canh giữa nhịp sống hiện đại.
Kỳ vọng vào một Hà Nội tương lai phát triển, vươn mình
Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình, đâu chỉ là những tuyến Metro hay những cây cầu mới. Hà Nội của tương lai phải là thành phố đáng sống, xanh hơn, bền vững hơn, tử tế hơn với con người. Là Thủ đô gìn giữ hàng cây cổ thụ, bảo tồn ao hồ, giữ cho sông Hồng chảy hiền hòa mà không ô nhiễm. Là thành phố mà lũ trẻ vẫn được chơi thả diều giữa bãi giữa, được ngắm sen Hồ Tây, được nghe chuyện cổ tích về những ngôi nhà Pháp cổ ven phố Tràng Tiền.

Hà Nội cũng là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần nghệ thuật: các phố sách, không gian sáng tạo, sân khấu, rạp chiếu phim, phòng trà… nở rộ, đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hoá đa dạng. Thế hệ trẻ Hà Nội năng động, cởi mở, sẵn sàng khởi nghiệp từ chính di sản: tổ chức tour đi bộ phố cổ, xưởng gốm trải nghiệm, homestay làng nghề… làm sống lại giá trị truyền thống bằng hơi thở thời đại.
Song, Hà Nội cũng đang đối diện những áp lực không thể né tránh: Dân số đạt mức 9 triệu người, tốc độ di dân cơ học cao, khiến hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục luôn chịu tải lớn. Ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông giờ cao điểm vẫn là câu chuyện nan giải. Một số làng nghề mai một, nhiều khu tập thể cũ xuống cấp chậm được cải tạo. Những vỉa hè, nơi gắn bó với sinh hoạt người Hà Nội, đôi khi bị lấn chiếm, mất đi nét đẹp thân thiện xưa.
Hà Nội cần phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng cần khéo léo giữ lại những gì làm nên “hồn phố”, đó là bài toán không dễ, nhưng không ai khác ngoài chính người Hà Nội phải cùng nhau giải.
Là một người “yêu” Hà Nội, tôi luôn tin Thủ đô sẽ vững bước nếu biết đặt con người và ký ức làm gốc cho phát triển.
Một là, phát triển bền vững phải đồng hành với gìn giữ di sản. Khi quy hoạch phố cổ, các làng nghề, cần coi đó là bảo tàng sống. Hãy bảo tồn kiến trúc cũ, khuyến khích du lịch cộng đồng, gìn giữ các nghề truyền thống bằng chính thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Mô hình phố đi bộ, không gian nghệ thuật ngoài trời, lễ hội phố nghề nên được nhân rộng.

Hai là, xây dựng “Hà Nội xanh - thông minh - đáng sống”. Phát triển thêm hồ điều hoà, công viên, trồng mới và chăm sóc hệ thống cây xanh. Phát triển hạ tầng giao thông xanh - Metro, xe bus điện, xe đạp công cộng, đi đôi với khuyến khích người dân từ bỏ xe cá nhân. Khi phương tiện công cộng đủ tiện lợi, vỉa hè sẽ được trả lại cho người đi bộ, đó mới là Hà Nội của người Hà Nội.
Ba là, nâng cao chất lượng sống từ những điều nhỏ nhất. Mở rộng thư viện công cộng, không gian đọc sách, sân chơi trẻ em, khu thể thao cộng đồng trong từng khu dân cư. Khi những khoảng xanh len lỏi trong phố phường, người già có nơi đi bộ, trẻ con có bãi cỏ thả diều, thanh niên có sân chơi sáng tạo, đó là một Hà Nội đáng sống.
Bốn là, nuôi dưỡng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Từ những hành động nhỏ như xếp hàng, giữ vệ sinh nơi công cộng, nói lời cảm ơn, cư xử nhẹ nhàng… mới gìn giữ tinh thần Tràng An ngàn năm lan toả trong từng gia đình, trường học, công sở.
Tôi tin, rồi một ngày, khi con tôi lớn, cháu tôi khôn, chúng vẫn sẽ được dạo Hồ Tây ngắm sen cuối mùa, nghe tiếng chuông chùa Trấn Quốc vang sớm, uống ly trà đá vỉa hè bên Hồ Gươm mà vẫn thấy mình đang sống trong một Hà Nội văn minh, xanh sạch, nhân văn.
Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục vươn mình, nhưng trên hành trình ấy, sẽ không bỏ lại phía sau những ký ức cũ, những điều bình dị từng nuôi lớn biết bao thế hệ. Một Thủ đô để nhớ, để thương, để gìn giữ và để cùng nhau vun đắp mỗi ngày.
Mời độc giả gửi bài dự thi cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội". Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo tìm hiểu của Dân Việt, 5 doanh nghiệp vừa mới được thành lập đã xuất hàng trăm hóa đơn VAT cho một khách hàng trong cùng hệ sinh thái. Rồi từ đây, Doanh nghiệp này có nguồn để xuất bán hóa đơn cho những khách hàng có nhu cầu hợp thức đầu vào của hàng hóa hoặc hợp thức hóa chính hàng hóa của mình.
Hai dự án sân golf có tổng quy mô gần 178 ha tại phường Phong Phú và đều đã được cập nhật trong Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của thành phố.
Ở tuổi 56, NSND Thu Quế vẫn giữ được vẻ nền nã của một "người đẹp Hà thành" xưa và nét từng trải của một nghệ sĩ đã đi qua hơn ba thập kỷ trong quân ngũ và nghệ thuật.
Một phụ nữ từng là nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc, nay là triệu phú, đã đoàn tụ với gia đình ruột thịt. Nhưng đau lòng, cô phát hiện cha ruột đã qua đời nhiều năm trước vì sống trong dằn vặt, tội lỗi.
Ngày hội “Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” chính thức diễn ra tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội vào đầu tháng 12 mang đến một không gian văn hóa - nghệ thuật - cộng đồng giàu cảm xúc, nơi mỗi người dân được hòa mình vào những câu chuyện đẹp về tình yêu, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Với quy mô hàng vạn người tham gia, 13 hoạt động trải nghiệm cùng các sự kiện nghệ thuật - cộng đồng đặc sắc, Vietnam Happy Fest 2025 trở thành điểm nhấn văn hóa tiêu biểu của Thủ đô cuối năm, tiếp tục lan tỏa giá trị của Giải thưởng “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam” được tổ chức thường niên từ năm 2023.
Ngày 29/11, Giải Pickleball VTV Cúp 2025 bước vào ngày thứ hai, ngày thi đấu cuối của các nội dung phong trào.
Đó là chị Nguyễn Thị Nê (Bảy Nê), sinh năm 1947 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phú Hòa Đông, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh). Sớm mồ côi mẹ, mấy anh chị em trong gia đình chị Bảy Nê đều thoát ly tham gia kháng chiến.
TP.HCM đặt mục tiêu vươn lên vị trí trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực thông qua loạt chương trình khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều dự án chiến lược, hạ tầng số và giải pháp phát triển nhân lực đang được triển khai mạnh mẽ.
Bóng đá Việt Nam sẽ khiến Malaysia chìm vào khủng hoảng?; Lionel Messi và Inter Miami vào chung kết tổng MLS; Barcelona muốn chiêu mộ Murillo; Sergio Ramos chưa có ý định giải nghệ; Liverpool, Man City và Tottenham cùng theo đuổi Iliman Ndiaye.
Tính chung 2 tháng cuối năm, khối Phi ngân hàng đạt 13,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó riêng Bất động sản đóng góp gần 52%, cho thấy áp lực tài chính của ngành vẫn duy trì ở mức cao, theo FiinGroup.
Các chính trị gia châu Âu sợ phải thừa nhận thất bại trong xung đột ở Ukraine, vì điều đó sẽ gây ra một “trận động đất” trong chính trị châu Âu và dẫn đến việc từ chức của những người đã không cho phép kết thúc xung đột sớm hơn, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa “nổi hết da gà” khi nghe nghệ sĩ Thanh Tú hát trong "Hài hát tình ca" bởi giọng hát cho thấy thân phận rất đời.
Sáng 30/11, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.
Những người sinh vào 5 ngày Âm lịch này được trời ban vận may đặc biệt, sang năm 2026 sẽ bước vào giai đoạn đại vận, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.
Làm việc với CSGT, H.Q.T.D chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang khai nhận quay clip, đăng lên mạng để chơi, mục đích che biển số là để tránh bị công an xử lý.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị này sẽ phối hợp với Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho hơn 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành phố từ nay tới hết quý I/2026.
Trong Tây du ký, chúng ta chưa từng thấy Tôn Ngộ Không một lần mở lò luyện đan, dù chính miệng Đại Thánh từng thừa nhận mình biết phép này và rất muốn luyện.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ về các bước cần thiết để kết thúc chiến tranh trong danh dự trong vài ngày tới.
Chelsea vs Arsenal là cuộc đọ sức tại vòng 13 Premier League và Pháo thủ có cơ hội lớn để củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng khi họ đang thăng hoa dưới sự chỉ đạo của HLV Mikel Arteta.
Xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập gồm 3 xã: Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vốn là vùng đồi núi đặc trưng, người dân bao đời nay gắn bó với công việc trồng rừng keo, cây tràm để phát triển sinh kế. Từ mô hình kinh tế rừng, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, không ít hộ có thu nhập hàng trăm triệu/năm.
Đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển ô tô bán tải chạy quá tốc độ tông vào xe CSGT bị tạm giữ hình sự
Công tác thẩm định, xét duyệt cho vay chưa chặt chẽ, thẩm định dựa vào tài liệu có độ tin cậy chưa cao nhưng chưa có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, đánh giá chưa đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn thu trả nợ của khách hàng… là những nội dung đáng chú ý trong kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 14 đối với Sacombank Hậu Giang.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11 tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.600 - 27.700 đồng/USD, giảm 200 đồng chiều mua và bán so với đầu tuần.
Sáng sớm ở xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, sương mỏng còn đọng trên ngọn cỏ. Con đường đất dẫn vào bản Nà Bủng 1 nghe tiếng mõ trâu lóc cóc như tiếng gọi quen thuộc của núi rừng. Sau những năm dịch bệnh làm chăn nuôi lao đao, cuộc sống ở xã vùng cao này đang dần có sức sống trở lại.
Ukraine đang có nguy cơ sụp đổ do tổn thất lớn trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, nạn đào ngũ và các vụ bê bối tham nhũng, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO và cựu Tổng Thanh tra Quân đội Liên bang Đức, Harald Kujat, tuyên bố.
Giá vàng hôm nay 30/11, vàng SJC tăng mạnh lập kỷ lục mới, còn vàng nhẫn cũng "leo thang". Trong khi, thị trường thế giới dự báo tăng mạnh tuần tới.
Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi... là những thông tin "nóng hổi" của Tin Showbiz 24h.
Một khu rừng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đẹp như phim, vô số cây cổ thụ hoành tráng. Xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai (địa phận huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trước đây) có khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Khu rừng này đẹp như phim với suối mát, vô số cây cổ thụ hoành tráng, động vật hoang dã đang được bảo vệ nghiêm ngặt...
Truyền thông Australia vừa đưa tin rộng rãi Chính phủ nước này sẽ chính thức cấm người trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, từ ngày 10/12/2025. Không chỉ Australia, hiện các nước Bắc Âu đã thông qua lệnh cấm hoặc hạn chế trẻ dưới 15 tuổi lập tài khoản mạng xã hội.
Bệnh nhi nhiều ngày liền cảm thấy đau âm ỉ vùng hạ vị, nhất là khi vận động hoặc ấn vào vùng bụng dưới lệch trái, gây khó chịu kéo dài.
Những ngày cuối tháng 11, trong cái lạnh đầu đông, nắng vàng như rót mật trải dài trên thảm cỏ Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Tại đây, trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025, câu chuyện về hành trình bảo tồn văn hóa của tỉnh đã được minh chứng sống động qua màn tái hiện lễ Mừng cơm mới và nghề đan lát thủ công của đồng bào dân tộc Mảng đến từ xã biên giới Pa Tần.