Người vợ trẻ bị rắn cực độc cắn chết và âm mưu quỷ quyệt của gã chồng bội bạc - Ảnh 1.

Người vợ trẻ bị rắn cực độc cắn chết và âm mưu quỷ quyệt của gã chồng bội bạc - Ảnh 2.

Bi kịch hôn nhân sắp đặt

Thí nghiệm chứng minh con rắn hổ mang không tấn công một người đang ngủ say. Nguồn CNN.

Uthra và chồng Suraj Kumar gặp nhau thông qua một dịch vụ mai mối và kết hôn vào tháng 3/2018.

“Chúng tôi muốn tìm một người có thể khiến em ấy hạnh phúc”, Vishu - anh trai của Uthra chia sẻ. "Em ấy là một cô gái hơi đặc biệt. Em ấy hơi khờ khạo hơn người bình thường. Và chúng tôi muốn tìm một người đàn ông có thể chăm sóc cho em ấy".

Kumar, một nhân viên ngân hàng 27 tuổi, vốn xuất thân trong một gia đình lao động nghèo có bố là một người lái xe kéo tự động, còn mẹ ở nhà làm nội trợ.

Theo cáo trạng của tòa, Kumar đã kết hôn với Uthra nhằm "trục lợi tài chính".

Khi hai người kết hôn, Kumar đã nhận được của hồi môn "khủng" từ gia đình cô dâu bao gồm 720 gram vàng, một chiếc xe hơi hiệu Suzuki và 500.000 rupee (khoảng 6.700 USD - 150 triệu đồng) tiền mặt.

Sau 1 năm kết hôn, cặp vợ chồng sinh được một con trai, dù cuộc sống vợ chồng không hoàn toàn êm ấm. Đáng nói là, bố mẹ Kumar lại nảy sinh lòng tham, muốn  bố mẹ Uthra cung phụng nhiều tiền hơn cho gia đình họ để mua đồ đạc trong nhà, xe hơi, đồ nội thất và thậm chí trả tiền cho khóa học thạc sĩ của chị gái Kumar.

"Uthra hoàn toàn không biết mình đang bị lợi dụng", Vishu cho biết.

 Cha của Uthra khai trước tòa rằng, ông đã đáp ứng mọi yêu cầu của Kumar và thậm chí mỗi tháng còn cho con rể thêm 8.000 rupee (107 USD ) để mong Kumar đối xử tốt với con gái mình.

Nhưng Kumar ngày càng "chán ghét" người vợ khờ khạo Uthra, theo cáo trạng. Và gã chồng bội bạc đã lên kế hoạch để giết vợ.

Kế hoạch giết vợ quỷ quyệt, ghê tởm

Vào cuối năm 2019, Kumar bắt đầu miệt mài tìm hiểu về rắn. Hắn dành hàng giờ trên Internet, xem các video trên YouTube về rắn để tìm hiểu về loài bò sát nguy hiểm này.

img
img

Kumar dành nhiều thời gian tìm hiểu về các loại rắn độc để giết vợ. Ảnh CNN.

Ngày 26/2, Kumar mua một con rắn hổ mang chúa Russell từ người bắt rắn Chavarukavu Suresh  với giá 10.000 rupee (135 USD), các công tố viên cho biết.

Ngày hôm sau, hắn thả con rắn trong nhà và hy vọng nó sẽ cắn chết vợ mình.

"Nhưng anh ta đã thất bại vì Uthra nhìn thấy con rắn trước và kêu lên", cáo trạng cho biết.  

Kumar đành bắt con rắn cho một túi nhựa và đến đêm 2/3, hắn thử lại. Kumar trộn thuốc an thần vào một bát bánh gạo Ấn Độ cho Uthra ăn rồi "ngủ say".

Khi Uthra đang ngủ, Kumar chọc cho con rắn cắn cô rồi ném con rắn ra khỏi nhà để tiêu hủy bằng chứng. Uthra tỉnh dậy, hét lên vì "đau đớn tột độ", nhưng Kumar không thèm đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu với mục đích để nọc độc của con rắn ngấm vào máu nạn nhân. 

Sau đó, hắn mới đưa vợ đến bệnh viện và nói rằng, cô bị cắn ở bên ngoài vào ban đêm khi đang giặt quần áo. 

Uthra đã trải qua 52 ngày tại Bệnh viện Pushpagiri ở bang Kerala để chữa rắn cắn và may mắn thoát chết. Cuối cùng cô được đưa về nhà cho bố mẹ chăm sóc vào ngày 22/4 năm ngoái, nhưng không thể đi lại được.

Khi Uthra bất động trên giường, chân bị băng bó sau khi phải ghép da, Kumar quyết định ra tay lần nữa.

Vào ngày 6/5, chỉ 15 ngày sau khi Uthra xuất viện, Kumar đưa một con rắn khác mua từ người bắt rắn Chavarukavu Suresh vào nhà bố mẹ vợ. Lần này là một con rắn hổ mang.

Kumar đưa cho Uthra một ly nước trái cây có bỏ thuốc an thần và khi vợ đang say ngủ, Kumar ném con rắn vào người cô.

"Rắn hổ mang thường không cắn người trừ khi chúng bị kích động mạnh. Và sau 20h, chúng thường không hoạt động"

Hari Shankar - Cảnh sát Kerala

Tuy nhiên, con rắn không cắn Uthra. Kumar bèn nắm lấy đầu con rắn và chọc răng nanh của nó sâu vào cánh tay trái của Uthra - tận 2 lần. 

Uthra đã không thể thoát khỏi cửa tử lần thứ 2.

Nhưng bất chấp những nỗ lực của Kumar để dàn dựng tội ác của hắn thành một sự cố. Có nhiều manh mối khiến cảnh sát nghi ngờ như các vết cắn không tự nhiên - từ độ rộng của vết răng nanh, đến vị trí của vết cắn, và cách con rắn hổ mang chúa vào được phòng riêng của Uthra

Người vợ trẻ bị rắn cực độc cắn chết và âm mưu quỷ quyệt của gã chồng bội bạc - Ảnh 6.

Tội các của Kumar cuối cùng cũng bị vạch trần. Ảnh CNN.

Tại tòa án, các nhà điều tra đã làm một thí nghiệm để chứng minh con rắn hổ mang không tấn công một người đang ngủ say như chết. Theo đó, họ ném rắn hổ mang chúa lên giường có hình nộm nằm vào ban đêm. Đoạn video cho thấy con rắn trườn đi nhiều lần, không cắn hình nộm. Nó chỉ cắn vào ức gà bị buộc vào cây gậy khi bị khiêu khích liên tục. Các nhà điều tra cũng chứng minh được rằng, con rắn hổ mang chúa không thể tự bò vào phòng riêng của Uthra mà chắc chắn phải có người mang nó vào.

Môt điều nữa, nếu không bị cho dùng thuốc an thần, thì Uthra sẽ phải tình dậy khi bị rắn cắn. 

 Kumar đã thức cả đêm sau khi sát hại vợ để xóa dấu vết bao gồm rửa cốc nước trái cây, cây gậy xử lý rắn, xóa lịch sử cuộc gọi mua rắn. Tuy nhiên, tội ác của hắn cuối cùng vẫn bị vạch trần. 

Kumar vẫn ngoan cố không nhận tội, nhưng thẩm phán tuyên án tù chung thân cho kẻ cố tình giết vợ. 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem