Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19"

Thứ sáu, ngày 11/06/2021 06:30 AM (GMT+7)
Dưới cái nắng hơn 40 độ C, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai (đóng trên địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình.

Những ngày qua, nhiệt độ ở Quảng Bình có lúc vượt ngưỡng hơn 40 độ C, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai (đóng trên địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vẫn trực chiến 24/24 giờ tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào Quảng Bình.

Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19" - Ảnh 1.

Dưới cái nắng hơn 40 độ C, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai (đóng trên địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vẫn ngày đêm canh gác vùng biên giới, chống "giặc Covid-19". (Ảnh: Trần Anh)

Đồn Biên phòng Ra Mai có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 26km đường biên giới, 6 cột mốc quốc gia giáp với tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào). Địa bàn được giao phụ trách gồm: xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) và Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa) của tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19" - Ảnh 2.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai canh giữ vùng biên giới, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Trần Anh)

Tại Chốt kiểm soát số 1, luôn có 6 - 8 chiến sĩ biên phòng túc trực. Đây cũng là nơi các chiến sĩ nghỉ ngơi, sinh hoạt ăn uống. Để đảm bảo lương thực, các cán bộ, chiến sĩ tự nuôi gà, trồng bầu, khoai lang. Cứ 2-3 ngày lại cắt cử một chiến sĩ băng rừng ra bản để mua lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19" - Ảnh 3.

Các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Ra Mai tự nuôi gà, trồng bầu... (Ảnh: Trần Anh)

Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19" - Ảnh 4.

Và trồng những luống khoai lang để bổ sung thêm cho bữa ăn. (Ảnh: Trần Anh)

Thiếu tá Trần Hùng Phí - đang làm nhiệm vụ tại Đồn biên phòng Ra Mai, cho biết: "Tuy điều kiện ăn, ở tại chốt gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn xác định phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu. Tất cả cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh vào địa bàn".

Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19" - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai trong một lần đi tuần tra biên giới. (Ảnh: Trần Anh)

Trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Minh Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ra Mai, cho hay: "Tất cả các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Ra Mai đều nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để kiểm soát tốt địa bàn biên giới mà mình phụ trách".

Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19" - Ảnh 6.

Chốt kiểm soát, nơi làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai đồng thời là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt. (Ảnh: Trần Anh)

Theo Thượng tá Phạm Minh Dũng, từ khi thành lập chốt đến nay, Đồn Biên phòng Ra Mai đã phát hiện 7 trường hợp vượt biên trái phép, các trường hợp này đa số là người dân trong bản sang tỉnh Khăm Muộn ( Lào) để thăm người thân. 

Ngoài việc tuần tra kiểm soát biên giới, các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Ra Mai vẫn luôn tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong bản. Qua đó, giúp bà con hiểu rõ hơn về công tác phòng chống dịch Covid-19 và không tiếp tay cho các đối tượng xấu có ý định vượt biên trái phép.

Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19" - Ảnh 7.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trong lần thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai. (Ảnh: Ngọc Mai)

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình từng đi thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai. 

Quảng Bình: Người lính mang quân hàm xanh canh vùng biên dưới nắng nóng chống "giặc Covid-19" - Ảnh 8.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai. (Ảnh: Ngọc Mai)

Trong cuộc trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm "chống dịch như chống giặc". Chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đoàn kết, gắn bó với quân dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Khắc phục mọi khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Trần Anh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem