Xót xa, một nông dân Hà Nội mất trắng hàng chục tỷ đồng vì đàn gà khổng lồ chết sạch do nước lũ

Thứ bảy, ngày 14/09/2024 16:54 PM (GMT+7)
Nước lũ dâng cao, đàn gà khoảng 80.000 con sắp bị nhấn chìm, ông Hoàng Ngọc Đoàn ở huyện Đông Anh (Hà Nội) chèo thuyền đến kiệt sức nhưng chỉ giải cứu được gần 10.000 con, số còn lại chết sạch, ước tính thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng.

Một buổi sáng mất hàng vạn con gà

Thẫn thờ nhìn số gà ít ỏi còn sót lại, ông Hoàng Ngọc Đoàn, ở khu Bãi Già, xã Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội chỉ còn biết ứa nước mắt. Chỉ sau 1 buổi sáng, trang trại gà của ông với tổng số khoảng 80.000 gà đẻ trứng và gà hậu bị gần như chết sạch. Bao nhiêu tâm huyết, tiền bạc đổ vào đàn gà, giờ ông thành tay trắng tay.

Vốn là một hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, qua tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của nhiều trang trại, năm 2011, ông Hoàng Ngọc Đoàn quyết định đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà trong chuồng lạnh khép kín trên diện tích 1,1ha đất đấu thầu.

Sau 14 năm phát triển, đến nay trang trại của ông có quy mô khoảng 2,6 ha, với 7 dãy chuồng. Mỗi chuồng duy trì khoảng 10.000 -13.000 con gà đẻ trứng và hơn 10.000 con gà hậu bị. Cơ sở đã được chứng nhận chăn nuôi VietGAP vào năm 2018, tạo công ăn việc làm cho 15 công nhân. 

Xót xa, một nông dân Hà Nội mất trắng hàng chục tỷ đồng vì đàn gà khổng lồ chết sạch do nước lũ  - Ảnh 1.

Xác gà chất đầy trong từng chuồng, trứng gà rơi vãi không thể thu do mưa lũ. Ảnh: Ngọc Hải

Tối ngày 9/9, khi nghe tin mưa lũ, ông Đoàn đã chủ động ra đê kiểm tra mực nước, thấy mực nước còn cách 2m mới lên đến mặt đê nên ông dự định sáng hôm sau sẽ di dời đàn gà lên cao nếu nước lũ còn lên. Nhưng không ngờ đến sáng 10/9, mực nước đã tràn đê, nước lên rất nhanh, chỉ trong 1 buổi sáng, khu vực trang trại của ông nước đã lên cao hơn 1m. 

Nước lũ dâng nhanh tràn vào chuồng gà, ông Đoàn vội gọi điện cho người thân, bạn bè ra giúp sức để giải cứu đàn gà. Tuy nhiên, lũ lên quá nhanh nên việc giải cứu đàn gà gặp khó khăn.

Ông Đoàn kể: "Khi nghe thông tin bão lũ chúng tôi cũng đã có sự phòng bị, nhưng theo lịch sử gần 20 năm nay chưa có trận lũ nào lớn như vậy nên có phần chủ quan".

Lúc này đàn gà nháo nhác giẫm đạp lên nhau. Ông Đoàn vội di dời chuồng gà lên tầng 2 của trang trại để tránh nước. Nỗ lực trên của ông Đoàn chẳng thu được kết quả bởi không lâu sau thì nước ngập sâu nửa chuồng gà. Nước vẫn tiếp tục dâng lên, đỉnh điểm nước dâng cao 2,5m.

Xót xa, một nông dân Hà Nội mất trắng hàng chục tỷ đồng vì đàn gà khổng lồ chết sạch do nước lũ  - Ảnh 2.

Nước lũ dâng lên cao khiến toàn bộ trang trại gà của gia đình ông Đoàn bị ngập sâu.

Xót xa, một nông dân Hà Nội mất trắng hàng chục tỷ đồng vì đàn gà khổng lồ chết sạch do nước lũ  - Ảnh 3.

Hàng vạn con gà và trứng không kịp thu hoạch bị nước lũ nhấn chìm.

Ông Đoàn nhớ lại: "Tôi mượn ngược mượn xuôi được 3 chiếc thuyền để vào trang trại chuyển gà qua dòng nước lũ. Nhưng do nước ngập quá sâu nên mỗi chuyến chỉ chuyển được 20-30 con gà. Khi cứu được khoảng 2.000 gà đẻ trứng và 7.000 gà hậu bị ra ngoài thì nước lũ đã dâng cao, đành bó tay nhìn đàn gà ngập trong biển nước. Gà cũng đã chết nổi trắng chuồng".

Được biết, những con gà này đều là giống siêu trứng, được gia đình ông Đoàn nuôi từ 6-7 tháng trước, đang bắt đầu cho thu hoạch trứng, mỗi con nặng từ 2-3 kg. Nếu không xảy ra lũ lụt thì giá bán hiện tại đang là 150.000 đồng/con. Cộng với lượng trứng mỗi ngày từ 70.000 - 75.000 quả, thu về khoảng 100 triệu đồng/ngày.

Cùng với hàng vạn con gà, những tài sản khác tại trang trại như máy phát điện, hệ thống quạt gió, máy trộn cám, xe ô tô tải chở gà cùng kho chứa cám hơn 140 tấn… cũng bị ngập sâu trong biển nước.

Nguyện vọng được tiếp tục chăn nuôi để thu hồi vốn và trả nợ ngân hàng

Sáng 14/9, nước lũ đã rút, ông Đoàn cùng gia đình tranh thủ dọn dẹp chuồng trại. Tại đây số gà chết vẫn còn nằm ngổn ngang.

Xót xa, một nông dân Hà Nội mất trắng hàng chục tỷ đồng vì đàn gà khổng lồ chết sạch do nước lũ  - Ảnh 5.

Trang thiết bị máy móc và toàn bộ số cám trong kho đã bị hư hỏng. Ảnh: Ngọc Hải.

Được biết, trong ngày 11/9, nhờ sự kêu gọi và ủng hộ của người dân địa phương, mọi người đã chung tay "giải cứu" số gà còn sống với giá 50.000 đồng/con. Nhiều người dân ở xa khi biết cũng đến đứng chờ mua ủng hộ nhưng không mua được.

Ông Đoàn cho biết, tính riêng số gà bị chết chìm, gia đình ông thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng. Nếu tính cả tiền thức ăn với khoảng 140 tấn cám bị hỏng, trang thiết bị điện bị ngập nước... thì thiệt hại lên tới 14 tỷ đồng.

"Tích cóp bao nhiêu năm, toàn bộ của cải giờ mất hết, tôi rơi vào cảnh trắng tay, hiện đang nợ ngân hàng khoảng 20 tỷ đồng. Trong khi đó, mỗi tháng gia đình tôi phải trả lãi ngân hàng hơn 200 triệu đồng", ông Đoàn đau xót nói.

Xót xa, một nông dân Hà Nội mất trắng hàng chục tỷ đồng vì đàn gà khổng lồ chết sạch do nước lũ  - Ảnh 6.

Đàn gà được vận chuyển bằng thuyền đưa ra ngoài bán chạy lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Đoàn cho biết thêm: "Sau khi khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, gia đình tôi vẫn có nguyện vọng được tiếp tục chăn nuôi trên cơ sở vật chất đã đầu tư để thu hồi vốn và có nguồn trả nợ ngân hàng cũng như tạo điều kiện duy trì công ăn việc làm cho anh em công nhân. Chúng tôi tha thiết mong các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho gia đình ổn định để tái sản xuất. Đặc biệt, mong các ngân hàng có chính sách hỗ trợ lãi suất, giãn nợ để gia đình có thời gian tái sản xuất và có nguồn trả nợ".

Xót xa, một nông dân Hà Nội mất trắng hàng chục tỷ đồng vì đàn gà khổng lồ chết sạch do nước lũ  - Ảnh 7.

Chính quyền địa phương đưa máy xúc đến hỗ trợ gia đình ông Đoàn tiêu hủy hàng vạn con gà bị chết do ngập lụt. Ảnh: Ngọc Hải

Ngay trong sáng 14/9, chính quyền địa phương đã đến trang trại gà của ông Đoàn để khảo sát thiệt hại, tính toán phương án xử lý, huy động máy xúc, hàng chục nhân lực giúp gia đình chôn lấp, tiêu huỷ số gà bị chết theo đúng quy trình nhằm tránh gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh. 

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Huy Du - Chủ tịch UBND xã Tàm Xá cho biết, khu vực đất bãi ở xã Tàm Xá có 280 ha đất sản xuất nông nghiệp thì trận lũ này bị ngập hết. Ước tính sơ bộ, có 80ha quất, 11ha đào bị thiệt hại nặng nhất, còn lại rau màu gần như mất trắng 100%. 

"Trên địa bàn có một trang trại gà 80.000 con bị thiệt hại gần như toàn bộ. Xã cũng đã báo cáo lên huyện vào cuộc để tìm phương án hỗ trợ trang trại. Ngay trong ngày bị ngập, cán bộ thú y huyện cũng đã đi thuyền ra trang trại ghi nhận tình hình thiệt hại, cứu được bao nhiêu con gà để báo cáo. Hôm nay nước rút, chúng tôi lập đoàn công tác gồm Phòng kinh tế, Phòng thú y, UBND xã và thuê máy móc, mua vôi, chế phẩm sinh học về chôn lấp số gà chết theo đúng quy trình" - ông Du nói. 

Nguyễn Chương - Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem