Ảnh: Ghế đá, yên xe, vườn hoa thành nơi ngồi ăn cơm hộp tránh nóng khi hàng quán đóng cửa vì Covid-19

Thứ năm, ngày 17/06/2021 15:20 PM (GMT+7)
Những ngày Hà Nội thực hiện cấm nhà hàng, quán ăn phục vụ khách tại chỗ mà chỉ bán mang về để phòng lây lan Covid-19 thì các ghế đá, vườn hoa trở thành điểm dừng chân ăn uống lí tưởng của những người lao động giữa trưa hè oi bức.
Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 1.

Sau lệnh đóng cửa các nhà hàng, quán ăn và chỉ được phép bán mang về, nhiều người thường làm công việc ở ngoài đường như xe ôm, lái taxi, công nhân lao động... đành phải ngồi tạm tại ghế đá công viên, vườn hoa, vỉa hè để dùng bữa trưa.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, những ngày này nhiệt độ lên tới gần 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời nền nhiệt tăng cao hơn do sức nóng tỏa ra từ động cơ phương tiện giao thông, nền đường nhựa… Nhiệt độ có lúc lên đến 40 độ C khiến việc ăn trưa của người dân cũng uể oải.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 3.

Nhiều người còn mang ghế ra công viên để ngồi tranh thủ ăn bữa trưa.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Quang Tuấn (shipper tại quận Đống Đa) chia sẻ: "Mặc dù thời tiết khá oi bức, nhưng vẫn phải cố ăn cho qua bữa trưa. Từ ngày Hà Nội cấm mở nhà hàng, quán ăn đến giờ tôi suốt ngày tiện đâu ăn đấy, vì làm nghề shipper thì không cố định chỗ nào. Biết là cấm không được ra công viên nhưng cũng không còn chỗ nào mát mẻ để tranh thủ ăn cơm được".

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 5.

Nhiều người thì chọn cho mình vỉa hè bên đường, tiện đâu ngồi đấy miễn là có chỗ ngồi ăn cơm là được.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 6.

“Bữa trưa của chúng tôi đa dạng lắm, từ món ăn cho đến địa điểm, thời gian, mỗi ngày lại mỗi khác. Tôi thường ăn cơm hộp cho chắc bụng”, một người dân chia sẻ.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 7.

Không chỉ những người lao động lựa chọn vườn hoa, công viên mà dân văn phòng cũng tìm đến các điểm không gian ngoài trời thông thoáng để dùng bữa trưa.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 8.

Chiếc khẩu trang kéo tạm xuống cằm để gặm bánh mỳ qua bữa trong ngày nắng nóng.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 9.

Một người đàn ông tranh thủ dựng xe bên ven hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa) để ăn cơm.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 10.

Dùng xong bữa trưa, một người làm nghề cắt chìa khóa tranh thủ mắc võng nghỉ trưa trong thời tiết nắng nóng.

Dịch Covid-19: Nắng nóng, người dân mang cơm ra công viên, gầm cầu để ăn - Ảnh 11.

Nhiều người mong mỏi dịch Covid-19 nhanh qua, các hàng quán mở đón khách trở lại để họ không phải vạ vật ăn uống ngoài đường như thế này thêm ngày nào nữa.


 

Đức Duy
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem