Bãi giữ xe ngang nhiên "mọc" trong nhà văn hóa

Diệu Bình Thứ năm, ngày 12/09/2024 16:32 PM (GMT+7)
Hàng chục người dân sống tại khu phố 4 cũ (khu phố 23 mới), phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM bức xúc vì nhà văn hóa của khu phố bị chiếm dụng làm bãi giữ xe trái phép trong thời gian dài mà chính quyền không hay biết.
Bình luận 0

Theo phản ánh của người dân đang sinh sống tại khu phố 4 cũ (khu phố 23 mới), phường 25, quận Bình Thạnh, không gian nhà văn hóa đang bị chiếm dụng thành nơi giữ xe trái phép trong thời gian dài.

Ghi nhận của PV Dân Việt, toàn bộ khuôn viên bên trong nhà văn hóa  được trưng dụng để làm bãi giữ xe máy và xe ô tô. Khu vực sân tập thể dục cùng các vật dụng được thu gọn vào một góc, nằm chỏng chơ.

Bãi giữ xe ngang nhiên "mọc" trong nhà văn hóa - Ảnh 1.

Nhà văn hoá khu phố 4 cũ (khu phố 23 mới), phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM bị chiếm dụng làm bãi đổ xe. Ảnh: D.B

Theo quan sát, dù là trong khu dân cư nhưng xe cộ ra vào bãi tấp nập, phía trước nhà văn hóa, người dân buôn bán nhộn nhịp.

Nhân viên giữ xe tại nhà văn hoá cho biết, phí gửi xe máy là 5.000 đồng/lượt; xe ô tô là 30.000 đồng (áp dụng dưới 5 giờ); trên 5 giờ sẽ tính thêm tiền. Nhà văn hóa nhận giữ xe từ sáng đến 23 giờ khuya mỗi ngày.

Đáng nói, không chỉ trong khuôn viên nhà văn hóa, các tuyến đường lân cận như D2 cũ (nay là đường Nguyễn Gia Trí), Võ Oanh, phường 25, xe máy cũng được người dân treo bảng nhận giữ tự phát tràn xuống mặt đường.

Bãi giữ xe ngang nhiên "mọc" trong nhà văn hóa - Ảnh 2.

Phí gửi xe máy là 5.000 đồng/lượt. Ảnh: D.B

Trao đổi với PV, ông V.T (trú khu phố 23 mới, phường 25, quận Bình Thạnh) cho hay, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm qua, người dân tại đây rất bức xúc, nhiều lần kiến lên chính quyền nhưng không được giải quyết.

"Nói là nhà văn hóa nhưng người dân ở đây không được sử dụng, trẻ nhỏ không có không gian vui chơi. Việc giữ xe trái phép không chỉ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà còn cản trở việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên địa bàn", ông T. nói.

Bãi giữ xe ngang nhiên "mọc" trong nhà văn hóa - Ảnh 3.

Các tuyến đường lân cận nhà văn hóa cũng bị chiếm dụng làm bãi đổ xe. Ảnh: D.B

Nhiều người dân tại đây cũng thắc mắc, dù bãi giữ xe hoạt động rầm rộ trong thời gian dài nhưng chính quyền "không hề hay biết".

"Các điểm giữ xe này cách trụ sở của phường vài trăm mét nhưng ngang nhiên tồn tại trong nhiều năm qua, không hề có biện pháp xử lý. Số tiền từ việc thu giữ xe cũng không biết đi đâu, người dân thì không có chỗ vui chơi. Nếu có hỏa hoạn, xe chữa cháy cũng khó vào được đến nhà, đến khi đó thì ai là người chịu trách nhiệm", ông T.Đ (người dân trú khu phố 23 mới, phường 25, quận Bình Thạnh) bức xúc.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Phát – Phó Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh khẳng định, việc giữ xe ở nhà văn hóa và các tuyến đường xung quanh là tự phát, không đúng quy định.

"Phường ra quân thường xuyên, tuy nhiên sau khi ra quân xong, khoảng vài ngày, người dân lại tiếp tục trông giữ xe như cũ", ông Phát nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường 25, thời gian tới, phường sẽ ban hành kế hoạch liên ngành phối hợp với Công an quận để kiểm tra, xử lý.

"Đối với các hộ dân tiếp tục giữ xe, phường sẽ phối hợp với Công an để giam giữ xe, địa phương kiên quyết trong việc xử lý các điểm giữ xe trái phép trên địa bàn", ông Phát nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem