Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg

Thứ bảy, ngày 29/06/2024 16:28 PM (GMT+7)
Ngày 29/6, hàng ngàn người dân ở xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và khu vực lân cận cùng hẹn nhau dậy sớm tham gia Lễ hội bắt cá Vực Rào tồn tại trên 300 năm. Người dân tin rằng, bắt cá ở đây về nấu cơm mới cúng gia tiên sẽ có một năm gặp nhiều may mắn.

Clip: Cả làng ở Hà Tĩnh rủ nhau dậy sớm cùng tham gia lễ hội bắt cá truyền thống hơn 300 tuổi.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm ngày 29/6, hàng ngàn người dân ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân và khu vực lân cận cùng hẹn nhau dậy sớm tham gia Lễ hội bắt cá Vực Rào tồn tại trên 300 năm.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 2.

Người dân hứng hỡi mang theo nơm, vó, rổ, rá... để tham gia lễ hội bắt cá.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 3.

Xuất hiện từ đầu thế kỷ XVIII, Lễ hội bắt cá Vực Rào (gọi khác là Lễ hội Xả Vực Xuân Viên) ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến nay vẫn giữ được bản sắc riêng, thu hút đông đảo người dân xã nhà cùng khách thập phương tham gia.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 4.

Khu đầm Vực là một lạch nước sâu, dài khoảng 1 km chạy dài theo chân núi Vực có diện tích tự nhiên khoảng 30 ha, là nơi trú ngụ của các loài cá nước ngọt. Nguồn thủy sản phong phú, nhất là tại Vực, Rào. Ở đây, ngoài các loại cá như cá chép, cá lóc, cá leo, cá trê, cá ngạo,… còn có các loại tôm, tép, cua ốc nhiều vô kể. Hàng năm, chính quyền địa phương xả Vực Rào một lần để bà con thoải mái đánh, bắt cá vào tháng 5 (Âm lịch) khi kết thúc mùa gặt. Người dân sẽ dùng những hạt gạo thơm kết hợp với những con cá tươi ngon nhất vừa đánh được ở Vực Rào để làm lễ cúng cơm mới. Lễ cúng cơm mới là phong tục lâu đời của người dân xã Xuân Viên với ý nghĩa cảm ơn tổ tiên, thần phật đã giúp họ được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đức Toàn (65 tuổi, quê ở Hải Dương) cho biết: "Thông qua mạng xã hội tôi biết đến nơi đây có lễ hội bắt cá lâu đời rất ý nghĩa, tôi đã dẫn gia đình đến để tham quan. Không khí tại đây nhộn nhịp, khiến cả gia đình tôi thích thú. Đây là một buổi trải nghiệm thú vị, sau khi về tôi sẽ viết 1 bài thơ về Lễ hội bắt cá Vực Rào.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 6.

Theo các cụ cao niên trong làng, thời xưa việc tổ chức lễ hội được tiến hành trang nghiêm. Một vị bô lão được người dân lựa chọn dựng đàn dâng lễ vật kinh cúng các vị thần linh, các bậc tiền sử, cầu cho "Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân an lành, no ấm, hạnh phúc".

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 7.

Trong quá trình bắt cá, người dân reo hò vui vẻ. Tiếng hú, tiếng tù và, tiếng nơm úp, tiếng reo hò đuổi bắt cá vang lên vọng vào vách núi làm náo nhiệt một vùng quê vốn bình thường, sống hiền hòa, yên ả.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 8.

Là những "nơm thủ chuyên nghiệp", ông Triệu Thanh Khoa (70 tuổi, trú tại Phú Thọ) cho biết: "Khi nghe tại đây có lễ hội truyền thống bắt cá lâu đời, nhóm chúng tôi gồm 17 thành viên là những người thường xuyên đi nơm cá đã quyết định về đây trải nghiệm. Hi vọng sẽ bắt được con cá to nhất của lễ hội".

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 9.

Chỉ sau khoảng 10 phút nơm, bà Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi, trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) đã bắt được con cá chép nặng 3,6 kg.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Hà Linh (47 tuổi, trú ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) bắt được con cá nặng hơn 4 kg.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thị Lý (51 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vui mừng khi bắt được 2 con cá to, mỗi con nặng hơn 3kg. "Hôm nay là ngày lễ hội của người dân địa phương, chúng tôi tin rằng ai bắt được cá ngày hôm nay sẽ có may mắn. Tôi sẽ về chia sẻ sự may mắn này cho những người xung quanh.

Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg- Ảnh 12.

Em Ngô Gia Bảo (12 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An) hạnh phúc khi bắt được con cá đầu tiên.

 

Tập Thỏa
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem