Câu chuyện kỳ quái về “người chó” ám ảnh một người đàn ông cả cuộc đời

Thứ tư, ngày 03/03/2021 06:12 AM (GMT+7)
Colin Keelty nói rằng trong suốt cuộc đời mình, anh đã rất nhiều lần phải trốn chạy khỏi một con quái vật khổng lồ lai giữa người và chó. Anh tin rằng có một lời giải thích siêu nhiên cho những lần “chạm mặt” kỳ lạ này.

When Cryptids Call là một chương trình podcast được tổ chức bởi chuyên gia tiền điện tử Lee Solway. Tại đây, người gọi có thể kể lại những trải nghiệm huyền bí ma quái nhất của họ ở Vương quốc Anh.

Trong một tập gần đây, có một câu chuyện kỳ lạ từ Colin Keelty, người nói rằng anh ta đã đụng độ với "người chó", một sinh vật thần thoại khổng lồ được cho là lai giữa chó và người, rất nhiều lần trong suốt cuộc đời của anh ta.

Vào ngày 4 tháng 10 năm 1990, anh ta đang di chuyển từ East Hull đến Hornsey và đi ngang qua một công viên ở Hatfield.

Câu chuyện kỳ quái về “người chó” ám ảnh một người đàn ông cả cuộc đời - Ảnh 1.

Colin Keelty chia sẻ rằng mình đã có vài lần đụng độ với một sinh vật khổng lồ giống chó ở Anh

Anh ta đang đi bộ xuống ngõ vào khoảng 8:30 tối với ánh trăng sáng vằng vặc. Bỗng anh ta quan sát thấy một thứ gì đó kỳ lạ trong khoảng trống đằng sau hàng rào.

"Tôi cứ nhìn nó, có phải là một con bò không? Hay nó là một con hươu ?" Colin nhớ lại.

"Tôi nghĩ nó có hai chân sau của một con chó, nhưng từ từ đã, chân trước của nó đâu?"

Đúng lúc đó một người bạn tình cờ chạy xe ngang qua gọi Colin lên, khi anh ta vào xe và quay ra nhìn lại thì thấy "con chó đang đứng im tại đó".

Câu chuyện kỳ quái về “người chó” ám ảnh một người đàn ông cả cuộc đời - Ảnh 2.

Đã có báo cáo về việc nhìn thấy một "người chó" khổng lồ ở Lincolnshire trong nhiều thập kỷ

"Tôi nói 'nhìn này, nhìn này, có một con chó đang đứng kia kìa". Anh bạn chỉ nhìn tôi và nói: "Col, anh làm việc nhiều giờ rồi, nghỉ ngơi chút đi "."

Colin tiếp tục: "Thành thật mà nói, tôi đã gặp ác mộng sau đó. Trong nhiều năm, tôi liên tục thức dậy, không phải tất cả các đêm, nhưng cứ một vài tháng là tôi lại gặp một cơn ác mộng khác".

"Và cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều nhất là sinh vật này chồm tới và xé tôi ra thành từng mảnh vụn. Tôi thức dậy và hét lên giữa đêm, mồ hôi vã như tắm. Không biết chuyện đó có thật hay không, tôi chỉ không thể tin vào những gì mình đã thấy."

Kể từ đó, anh trở nên bị ám ảnh với việc tự mình đi thám hiểm để cố gắng tìm kiếm sinh vật này, tuy nhiên anh vẫn giữ kín bí mật với gia đình cho đến tháng 9 năm 2015.

Câu chuyện kỳ quái về “người chó” ám ảnh một người đàn ông cả cuộc đời - Ảnh 3.

Sau khi nhìn thấy "người chó" trên cánh đồng, Colin đã bị ám ảnh bởi việc theo dõi nó

Một buổi sáng, anh ta đang thám hiểm tại một số khu rừng tư nhân thì bỗng anh tìm thấy một "đống phân" khổng lồ cho thấy, một sinh vật lớn đã ở trong khu vực gần đây - và đó chỉ là điều kỳ lạ đầu tiên.

"Khi đến dòng suối, tôi nghĩ, 'mùi gì vậy? Chúa ơi thối quá, thực sự quá hôi'".

"Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tôi nghĩ cái quái gì vậy? Sau đó, tôi dừng lại và thứ này cũng dừng lại theo".

Anh cho rằng đó là một trong những người đàn ông làm việc trong rừng nên đã gọi lớn, tuy nhiên không có tiếng đáp lại. Colin tiếp tục bước đi và những tiếng thình thịch vẫn cứ theo sau anh ta.

Câu chuyện kỳ quái về “người chó” ám ảnh một người đàn ông cả cuộc đời - Ảnh 4.

Colin có thể đã bắt gặp người chó huyền thoại trong rừng?

"Lúc này, tóc gáy tôi dựng đứng. Mùi hôi thối nồng nặc. Tôi bủn rủn nằm xuống, bò bằng tứ chi và nhìn vào lớp lông tơ của sinh vật này, sau đó tôi cố gắng đứng dậy và thấy nó cũng đứng dậy theo. Tôi bắt đầu đi bộ chậm rãi và thứ này di chuyển theo tôi, sau đó tôi tăng tốc và không ngạc nhiên, nó cũng tăng tốc.

"Tôi nghĩ, cái thứ quái quỷ gì thế này? Làm cách nào để tôi có thể thoát khỏi sinh vật này đây?".

"Khi tôi đi đến cuối, tôi chỉ liếc qua và phát hiện ra rằng... Tôi không biết nó là cái quái gì. Tôi không biết phải nói gì. Nó rất lớn, nhiều lông. Mùi của nó làm tôi liên tưởng đến người chó".

Câu chuyện kỳ quái về “người chó” ám ảnh một người đàn ông cả cuộc đời - Ảnh 5.

Anh đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện sinh vật khổng lồ đầy lông lá trong rừng

Colin biết rằng không phải là một ai đó mặc trang phục chơi khăm anh bởi vì "không ai biết tôi sẽ đến đó - chúng là khu rừng tư nhân, không ai đi qua đó". Anh ấy không thể nhìn ra khuôn mặt của sinh vật, "tất cả những gì tôi có thể thấy là nó rất to và có nhiều lông".

"Tôi ước gì mình đã lấy điện thoại ra và chụp ảnh nó ... thứ sinh vật to lớn này là gì, tôi không biết. Nhưng nó không phải là con người, tôi chắc chắn điều đó."

"Một điều nữa là khi tôi chuẩn bị vào rừng, tôi có thể nghe thấy tiếng động vật di chuyển xung quanh nhưng ngay khi tôi bước vào, mọi thứ trở nên im lặng như đang ở trong một bong bóng khổng lồ. Thật là kỳ lạ."

 Đây không phải là lần đầu tiên Colin nhìn thấy một sinh vật bí ẩn, anh đã nhìn thấy "thứ gì đó" hai lần khi còn nhỏ và nhiều lần khi đi dạo ở Goathland cùng vợ.

"Sau khoảng nửa dặm đi bộ trong khu rừng, cô ấy nói 'Em sợ'. Cô ấy nói rằng có thứ gì đó ở phía trước mà chúng tôi không nên nhìn thấy. Tôi nói 'đừng ngu ngốc như thế' nhưng cô ấy vẫn nắm lấy tay tôi, điều đó thật bất thường vì cô ấy rất ít khi sợ hãi.

"Nhưng chắc chắn có thứ gì đó trong khu rừng này, và một khi chúng tôi ra ngoài, cả 2 đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thật kỳ lạ, có vẻ như đó là một bong bóng khác."

Colin cũng nhìn thấy "những điều kỳ lạ" khi lái xe vào ban đêm, nhưng anh nói rằng camera hành trình không thể bắt kịp những sinh vật nhanh như chớp mà anh ta nhìn thấy chạy trước xe của mình.

Câu chuyện kỳ quái về “người chó” ám ảnh một người đàn ông cả cuộc đời - Ảnh 6.

Colin nói rằng anh ấy đã phát hiện ra những sinh vật lạ chạy ngang qua xe của mình khi lái xe vào ban đêm

Bị đeo bám bởi một sinh vật khổng lồ bí ẩn trong suốt cuộc đời mình, tới tận bây giờ Colin vẫn không hiểu được sự thật đằng sau.

"Tôi thích nghĩ theo cách logic, nhưng tôi cũng rất cởi mở về những điều siêu nhiên," anh giải thích.

"Tôi thực sự nghĩ rằng sinh vật này di chuyển dọc đất nước thông qua các vành đai xanh [những khu vực hoang dã chưa được khai thác]. Tôi có vô số câu chuyện về các nhà máy, nơi có vành đai xanh ở phía sau, bị một sinh vật to lớn đâm xuyên qua, một sinh vật mà chúng ta không thể giải thích - to lớn và đen tuyền".

Theo ước tính, chỉ có 30% tổng diện tích của Vương quốc Anh được đô thị hóa, phần còn lại là đất nông nghiệp, đầm lầy và rừng.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem