Dòng người chen lấn vào phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết, tiền lẻ rải khắp các ban thờ

Chiều ngày Mùng 2 Tết (tức ngày 23/1), mọi lối dẫn vào phủ Tây Hồ rất đông người, người đi lễ, vãn cảnh phải gửi xe xa phủ mấy trăm mét. Các con đường xung quanh bị ùn ứ.

Bên trong phủ, dòng người chen lấn, tuy không xuất hiện tình trạng xô đẩy nhưng việc di chuyển rất khó khăn.

Đồ lễ chủ yếu là bánh kẹo, hoa, vàng mã do phủ Tây Hồ quy định không được mang đồ ăn mặn, rượu bia vào bên trong.

Hai bên lối dẫn vào phủ bán đồ lễ, viết sớ. Người dân phải tránh nhau để đi.

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. "Tôi đến đây cầu may mắn, bình an cho gia đình, năm mới công việc được thuận lợi", Linh, một nhân viên công sở cho biết.

Vì vậy không chỉ riêng dịp Tết, vào các ngày lễ, rằm, nơi này cũng đông người tới thắp hương, dâng lễ.

Phủ Tây Hồ mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Quý Mão Nhiều người phải chen chân để tìm một chỗ đứng thích hợp. Ngày Mùng 1 thì vắng vẻ hơn.

Tiền lẻ được rải khắp nơi, từ bên ngoài phủ đến Tam quan, nơi nào đặt được lễ là có tiền lẻ.

Bảo vệ phủ Tây Hồ thường xuyên nhặt tiền lẻ. "10 phút tôi phải cất tiền lẻ 1 lần, tiền được xung vào hòm công đức", vị này nói.

Bên ngoài sân phủ, nơi dành cho những người không vào được bên trong Tam quan.

Lối dẫn vào phủ Tây Hồ lúc 16h30 phút chiều nay 23/1.

Lực lượng công an địa phương, dân quân có mặt tại phủ từ ngày 30 Tết để đảm bảo an ninh, tránh trộm cắp, cướp giật.

Mọi khu vực trong khuôn viên đều chật cứng người song không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Đa phần người đều bình tĩnh chờ đến lượt hành lễ của mình.

Với quan niệm đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ, ngày mùng 1 đầu năm, nhiều người dân tìm đến đây với mong muốn xin lộc và gửi gắm ước nguyện, cầu những điều tốt đẹp cho năm mới.

Không gian ngày Tết linh thiêng, cổ kính tại đây cũng thu hút nhiều gia đình tới chụp ảnh, tham quan.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.