Trên trang Facebook cá nhân, ngoài niềm đam mê dành cho âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Trung dành nhiều "diện tích" cho hai người phụ nữ:  Đó là người mẹ đã qua đời – cố nghệ sĩ Thanh Nga và cô con gái duy nhất của anh – Thiện Thanh. Anh bảo: "Với tôi, đó là hai người phụ nữ duy nhất trên thế giới này làm thời gian dừng lại được".

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Tôi có quá nhiều phụ nữ để yêu" - Ảnh 1.

Mẹ anh – nghệ sĩ Thanh Nga đã qua đời được 20 năm, nhưng không sinh nhật nào anh quên gửi lời nhắn tới bà. Sau rất nhiều năm, hình ảnh của mẹ dường như vẫn vẹn nguyên trong trái tim và ký ức anh. Có kỷ niệm nào/ câu nói nào của bà mà cho tới giờ anh vẫn còn nhớ?

- Nhiều ký ức lắm nhưng ánh mắt mẹ nhìn tôi khi biết thời gian của mẹ không còn nhiều là điều tôi nhớ nhất. Mẹ buồn không phải cho bản thân mình mà buồn vì không còn chăm lo được cho tôi. Ánh mắt cười nhưng chất chứa nỗi buồn đó nói lên ngàn lời trong đó.

Anh từng nói, ngôi nhà không có mẹ khi đó rất chông chênh, hàng đêm phải khóc thầm trong căn buồng riêng của mình. Anh đã đối diện với những ngày tháng đó như thế nào?

- Phải thú thật là tôi có hai nỗi buồn lớn đến cùng lúc và nó đã san sẻ bớt cho nhau. Tôi không có một phương pháp nào cho việc chữa trị vết thương mà đi qua nó bằng bản năng như người mộng du. Phải đến sau này tôi mới nhận ra như vậy. Đó cũng là một phần từ nền tảng giáo dục mà mẹ tôi đã cho tôi.

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Tôi có quá nhiều phụ nữ để yêu" - Ảnh 2.

Dường như, nỗi nhớ mẹ trong anh càng về sau càng trở nên khắc khoải. Anh viết: "Tôi ao ước được thấy mẹ dù chỉ trong mơ. Mỗi lần như vậy thì vui lắm, rồi lại buồn, lại nhớ hơn". Có khi nào, lý do của sự khắc khoải đó là bởi có một nỗi day dứt nào đó?

- Ai cũng vậy thôi, đều mong được đền đáp báo hiếu cha mẹ và đơn giản chỉ muốn được thấy cha mẹ mạnh khoẻ dài lâu. Tôi chưa kịp làm điều đó với mẹ, thậm chí chỉ là mong muốn đưa mẹ đi chơi xem mình biểu diễn tại nước ngoài thôi cũng không kịp làm. Càng làm được nhiều hay càng thành công thì tôi càng mong muốn chia sẻ, càng ước ao mẹ được chứng kiến những điều đó. Đến mơ thấy mẹ, với tôi, cũng là niềm hạnh phúc.

Nếu được quay lại, điều anh muốn làm cho mẹ nhất là gì?

- Tôi nghĩ mẹ không cần tôi phải làm gì cụ thể đâu, chỉ cần là một người hạnh phúc đã đủ rồi.

Người ta bảo đàn ông thường yêu những người phụ nữ có điểm chung với mẹ mình. Với anh, điều này có đúng?

- Được nuôi dưỡng, dạy dỗ thì ngay cả thói quen chúng ta cũng đều ảnh hưởng từ mẹ, nhưng có lẽ không nên yêu ai với một hình mẫu cụ thể nào, dù người mẹ nào cũng đều tuyệt vời cả. Tôi nghĩ ngay việc so sánh cũng đã không nên rồi.

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Tôi có quá nhiều phụ nữ để yêu" - Ảnh 3.

Năm 2011, trong một cuộc trò chuyện với tôi, anh từng bảo: "Tôi lo cho Thiện Thanh, vì Thanh có nhiều phần giống mẹ". Sau 10 năm, nỗi lo đó có còn tồn tại?

- Nói đùa tếu vậy vì những đổ vỡ (sau này) của mẹ cháu thôi. Bây giờ Thanh Lam vui như vậy chắc cùng đỡ… lo rồi.

Trên trang cá nhân, anh thường xuyên nhắn nhủ Thiện Thanh. Trước kia là những status hay, bài viết về cuộc sống, chuyện yêu đương. Giờ đây, khi Thiện Thanh đã trưởng thành, anh lại dành cho con những lời ngọt ngào, những suy nghĩ tích cực. Dường như, nỗi lo của người cha không thể  biến mất, dù cho bên cạnh con gái anh, đã có một người đàn ông chia sẻ buồn vui?

- Đã là người hay lo hay cả nghĩ thì ngay cả khi vui hay may mắn thì vẫn lo, người ta hay nói "phúc bất trùng lai" mà. Trong tay mình còn có thể chủ động chứ trong tay "thằng khác" thì còn lo hơn, dù tôi cũng yêu quý và tin tưởng "thằng đó".

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Tôi có quá nhiều phụ nữ để yêu" - Ảnh 4.

Tình yêu của một người cha dành cho con gái, nó đặc biệt như thế nào?

- Có hai người phụ nữ làm thời gian dừng lại được, đó là mẹ - khi mà tôi luôn cảm thấy mình là cậu bé và con gái – bởi với tôi, con luôn là một cô bé.

Vậy cảm xúc của anh thế nào khi chứng kiến cô bé ấy trải qua mất mát và đau đớn?.

- Đó là cảm xúc thấu hiểu, bởi nó là nỗi đau của chính mình. Nếu có thể vẽ lại nỗi đau của tôi và con thành hai bức tranh, tôi nghĩ nó sẽ là hai bức tranh giống hệt nhau.

Có khi nào anh thấy bất lực khi không thể chia sẻ những buồn đau với con gái như cách mà mình muốn?

- Tôi hiểu là phải chấp nhận điều này vì đó là cuộc sống riêng của con. Đôi khi nó là số mệnh mà con đã có. Tôi ước là không có nó và cũng không muốn nhớ về nó.

Điều anh muốn nhắn nhủ Thiện Thanh nhất ở thời điểm hiện tại?

- Đơn giản thôi, tôi vẫn thường xuyên nói với con là "Bố yêu con nhiều".

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Tôi có quá nhiều phụ nữ để yêu" - Ảnh 5.

Hồng Nhung từng bảo, người phụ nữ nào yêu anh và ở bên cạnh anh cũng đẹp. Liệu nguyên nhân có phải bởi anh là tuýp người ưa hình thức một chút?

- Không đúng, nói như vậy có nghĩa là những người không bên tôi là không đẹp? Phụ nữ nào cũng đẹp, chỉ là trong mắt người đàn ông nào thôi. Hoặc là người đàn ông đó không biết thế nào là đẹp.

Người ta hay bảo: Trong cuộc sống, phụ nữ thường khổ hơn nam giới, theo anh điều này có đúng?

- Đúng với âm lượng, phụ nữ khổ được phép khóc, hoặc gào lên, còn đàn ông thì lại cấm kỵ.

Sai lầm lớn nhất mà anh thường xuyên mắc phải với phụ nữ là gì?

- Tôi đã luôn cư xử bình đẳng với họ. Nhưng đôi khi họ lại không chấp nhận sự bình đẳng đó. Kết thúc một cuộc tranh cãi thì phụ nữ thường nói với tôi rằng: "Em là phụ nữ, nên…"

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Tôi có quá nhiều phụ nữ để yêu" - Ảnh 6.

Với anh, phụ nữ làm nghệ thuật có hấp dẫn hơn nhiều không?

- Đối với tôi, người đàn bà nào cũng đều làm nghệ thuật cả. Khi đã yêu, họ có nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật may vá, nghệ thuật nói chuyện… và đương nhiên, cả nghệ thuật yêu nữa.

Bác sĩ Bùi Tiến Hùng – bạn trai của Thanh Lam có lần chia sẻ: "Tôi nghĩ trong những người từng yêu Lam, Quốc Trung là người thương Lam nhất". Có lẽ, tình thương ấy là bởi anh luôn dành sự trân trọng, nâng niu đối với những người phụ nữ ở bên cạnh hoặc từng bên cạnh mình?

- Chắc có thể Thanh Lam chỉ kể mỗi chuyện của tôi cho anh Hùng nghe thôi. Để nhận xét như vậy cần hỏi tất cả những người phụ nữ đã từng bên tôi. Tôi không dám nói mạnh về mình, nhưng muốn biết cách đàn ông đối xử với phụ nữ thì cứ nhìn cách họ yêu mẹ và con gái là có thể tin được ít nhiều rồi.

Mỗi năm, phụ nữ Việt Nam có 2 ngày đặc biệt: 8/3 và 20/10. Anh thường làm điều gì cho họ trong những dịp này?

- Tôi có quá nhiều người phụ nữ để yêu và yêu quý tôi nên nếu dồn vào 2 ngày thì không thể làm đủ. Tôi chia đều cho tất cả mọi ngày trong năm. Như thế vui hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem