"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi

Thứ tư, ngày 22/03/2023 20:30 PM (GMT+7)
Trong quá khứ, c(SA-6) biệt danh "Ba ngón tay thần chết" từng gây sốc tại Trung Đông khi bắn hạ tới 64 chiếc máy bay của Israel, điều này khiến phương Tây hết sức lo ngại vào lúc đó.
"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 1.

Trong số các hệ thống phòng không nổi tiếng của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh không thể không kể đến hệ thống phòng không 2K12 Kub (SA-6), biệt danh "Ba ngón tay thần chết".

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 2.

Trong quá khứ 2K12 Kub từng gây sốc tại Trung Đông khi bắn hạ tới 64 chiếc máy bay của Israel.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 3.

Cụ thể trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh Yom Kippur năm 1973 giữa Israel và khối Arab, 2K12 Kub đã lập chiến công hiển hách khi bắn hạ 64 máy bay Israel chỉ bằng 95 đạn tên lửa.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 4.

2K12 Kub đạt tỷ lệ tiêu diệt là 1,4 tên lửa/1 máy bay, một con số cực kỳ ấn tượng với bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không nào. Điều này khiến phương Tây ngạc nhiên và lo sợ khi đó.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 5.

Được biết, hệ thống phòng không 2K12 Kub được Liên Xô phát triển kể từ tận năm 1958 trong bối cảnh căng thẳng giữa Liên Xô và phương Tây đang leo thang.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 6.

Ban đầu, các tổ hợp 2K12 Kub được yêu cầu có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không bay với tốc độ 420 - 600 mét/giây từ độ cao khoảng 100 mét tới 7 km và tầm bắn tối đa phải đạt 20 km.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 7.

Các tướng lĩnh Liên Xô còn yêu cầu yêu cầu tỷ lệ bắn hạ mục tiêu của loại vũ khí này phải đạt 70%.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 8.

Năm năm sau đó, tên lửa 2K12 Kub của Liên Xô đã lần đầu tiên bắn thử mục tiêu bay vào ngày 18 /2/1963 với mục tiêu giả định của nó là một máy bay ném bom Ilyushin Il-28 và tiêu diệt chính xác mục tiêu.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 9.

Sau đó, hệ thống tên lửa phòng không này của Liên Xô tiếp tục được thử nghiệm tới năm 1966, vượt qua một loạt các rào cản kỹ thuật mà nó gặp phải.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 10.

Tới năm 1967, hệ thống 2K12 Kub chính thức được trang bị cho các đơn vị quân đội của Liên Xô.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 11.

Ngay lập tức sau khi được đưa vào trang bị, tên lửa 2K12 Klub đã nhận được yêu cầu hiện đại hóa để cải tiến các đặc tính chiến đấu bao gồm tầm bắn xa hơn, thời gian triển khai ngắn hơn.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 12.

Chính yêu cầu này đã dẫn tới sự ra đời của phiên bản 2K12 Kub M1 hiện đại hơn vào năm 1973.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 13.

Phiên bản cuối cùng của dòng tên lửa phòng không Klub mang mã "Kub-M4".

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 14.

Sử dụng các thành phần của Kub-M3 và kèm theo khả năng nhận thông tin điều khiển hỏa lực tiêu diệt mục tiêu từ xe mang radar và ống phóng.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 15.

Tất cả các phiên bản Kub đều sử dụng tên lửa có trọng lượng 630 kg giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất chỉ nằm ở tầm hoạt động và trần bay tối đa mà chúng có thể vươn tới.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 16.

Mỗi hệ thống 2K12 Kub bao gồm 3 bệ phóng 2P25 với 3 đạn tên lửa sẵn sàng phóng lắp trên khung gầm xe bánh xích GM-578.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 17.

Xe radar điều khiển hỏa lực 1S91 được đặt trên khung gầm xe bánh xích GM-568.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 18.

Phía trên đỉnh là radar tìm kiếm mục tiêu 1S31, phía dưới thấp hơn là radar chiếu xạ mục tiêu dẫn đường cho tên lửa 1S11.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 19.

Xe radar này lại bao gồm 2 hệ thống radar khác nhau. Radar này có khả năng phát hiện mục tiêu cỡ tiêm kích F-4 từ khoảng cách 50 km.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 20.

Hệ thống còn có sự trợ giúp của radar cảnh giới như P-12, P-40 và P-18. Đạn tên lửa 3M9 với thiết kế hệ thống động cơ rất độc đáo.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 21.

Đạn tên lửa 3M9 sử dụng động cơ kết hợp 9D16K nhiên liệu rắn với 4 cửa hút không khí, động cơ này khi cháy tạo thành buồng đốt cho động cơ ramjet giúp tên lửa đạt tốc độ Mach-2.8.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 22.

Đây là một thiết kế mang tính tiên phong, đưa tên lửa vượt xa những tên lửa cùng thời về hệ thống động cơ đẩy.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 23.

Các phiên bản của 2K12 Kub hiện nay hầu hết đã bị rút khỏi biên chế do không đáp ứng được yêu cầu trong tác chiến hiện đại.

"Ba ngón tay thần chết", hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi - Ảnh 24.

Tuy vậy một số quốc gia tại Trung Đông như Syria, và ở Bắc Phi như Libyia vẫn đang biên chế loại vũ khí này.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem