Hà Nội: Người dân trong khu cách ly, phong toả nhớ con đến phát khóc

Chủ nhật, ngày 25/07/2021 16:37 PM (GMT+7)
Những người dân sống trong các khu cách ly ở Hà Nội đang trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Rất nhiều người dân mong ngóng hết cách ly để về với gia đình.
Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 1.

Tối 19/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết nhà thuốc Đức Tâm ở số 95 Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) đã ghi nhận 3 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 1 ca sống tại ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa là H.T.N.A (SN 1997).

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 2.

Hiện tại những người dân trong khu vực này đã trải qua 7 ngày cách ly. Tất cả đều không được đi ra khỏi khu cách ly, chỉ được nhờ viện trợ của người nhà để tiếp tế lương thực, thực phẩm.

Hà Nội: Người dân trong khu cách ly, phong toả bật khóc vì quá nhớ con - Ảnh 3.

Chị Hà Hồng Hạnh sinh sống tại quận Cầu Giấy chia sẻ: "Hiện tại tôi đang có con nhỏ bị bệnh, bé út mới được 10 tháng tuổi, nhà tôi ở Cầu Giấy nhưng tôi làm việc ở khu vực này nên bị cách ly tập trung tại đây, khi chúng tôi đặt hàng qua phần mềm đã gặp rất nhiều khó khăn khi shipper không dám vào khu cách ly vì sợ, nhiều lúc nhớ con mà bật khóc nhưng không biết làm như thế nào bây giờ, chúng tôi chỉ biết một người vì mọi người!".

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 4.

Người dân sống tại khu phong tỏa tại số 95b Láng Hạ cũng bị phong tỏa. Người dân chỉ mở cửa, mong ngóng hết cách ly.

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 5.

Anh Vũ Ngọc Phan, một nhân viên đi làm tại khu 95b Láng Hạ, quận Đống Đa chia sẻ: "Có 52 hộ gia đình ở đây sống trong khu cách ly và chỉ biết nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Chính quyền cũng chưa cho biết sẽ cách ly bao nhiêu ngày. Lương thực thì chỉ biết nhờ người nhà cung cấp vì hệ thống shipper đã bị cấm. Tôi mong từng ngày về với gia đình".

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 6.

Những người dân sống trong khu cách ly này chỉ biết đi lại và nói chuyện với nhau để đỡ buồn, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 8.

Một số người được người thân tiếp tế lương thực.

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 10.

Chiều 22/7, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, quận đã phát thông báo, đồng thời qua loa phát thanh truy vết những người từng đến các địa điểm liên quan F0. Theo báo cáo, trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 20h30 ngày 15/7, một F0 sống tại số 40 Thụy Khuê tập thể dục và đạp xe tại các tuyến phố quanh hồ Tây, vườn hoa Lạc Long Quân. Trong ảnh, khu vực xung quanh ngõ 40 Thụy Khuê được phong tỏa chặt chẽ.

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 12.

Ông Hà Văn Quang, lực lượng dân phòng được phân bảo vệ khu vực ngõ 40 Thụy Khuê cho biết: "Tình hình dịch bệnh ở khu vực này đã được kiểm soát, người dân ở đây mấy ngày hôm nay "nội bất xuất, ngoại bất nhập" không ai được ra vào khu cách ly, nếu người dân mua đồ ăn họ sẽ nhờ người thân mua đồ xong đến để ở cửa, người trong khu cách ly sẽ tự ra lấy đồ".

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 13.

Những đồ thiết yếu như khẩu trang, nước sát khuẩn luôn được đặt ở bên ngoài khu cách ly để đảm bảo được sự an toàn nhất có thể cho người ra vào khu vực này.

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 14.

Chuỗi lây nhiễm tại số 40 Thụy Khuê ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh khởi phát từng đến mua thuốc tại Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa). Người này sau đó lây nhiễm cho 2 người con, 1 em trai và 2 người hàng xóm sống cạnh.

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 15.

Danh sách những ca nhiễm cũ và mới được bảo vệ trực tại khu vực Thụy Khuê, Tây Hồ ghi lại cụ thể.

Người dân trong khu phong tỏa cầm cự mong ngóng ngày về với con - Ảnh 16.

Không một bóng người qua lại trong khi cách ly ở ngõ 55C Thụy Khuê, Tây Hồ.


Cao Oanh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem