Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B-52" của Mỹ thành... đống phế liệu

Thứ tư, ngày 21/12/2022 14:44 PM (GMT+7)
Những ngày này tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 (Hà Nội) thu hút rất nhiều lượt khách tham quan, đặc biệt là trẻ em. Nơi đây trưng bày tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina (còn gọi là SAM-2), thứ vũ khí đã biến "Pháo đài bay B-52" của Mỹ thành... đống phế liệu.

Video: Trẻ em tham quan bảo tàng chiến thắng B.52.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 1.

Toạ lạc tại địa chỉ 157 Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), Bảo tàng Chiến thắng B-52 được coi là một trong những bảo tàng độc đáo nhất thế giới, bởi chỉ ở Việt Nam mới có một bảo tàng dành riêng cho việc trưng bày chiến thắng máy bay B-52.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 2.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12-1972 - 12-2022), Bảo tàng Chiến thắng B-52 thu hút rất nhiều khách tham quan, đặc biệt là trẻ em đến học tập, chiêm ngưỡng tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina (còn gọi là SAM-2), thứ vũ khí đã biến "Pháo đài bay B-52" thành... đống phế liệu.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 3.

Theo dòng lịch sử, ở thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh Việt Nam, các phi công Mỹ luôn có cảm giác an toàn khi bay trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Nhưng kể từ khi quân đội Việt Nam được trang bị tên lửa phòng không S-75 (rồng lửa) của Liên Xô, Không lực Mỹ đã lâm vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 4.

Kể từ trận đầu xuất quân ngày 24/7/1965, trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam (1965 - 1968 và 1972), các đơn vị tên lửa S-75 đã đánh 3.542 trận (trong đó có 588 trận đánh đêm); phóng 5.885 quả đạn; bắn rơi 788 máy bay Mỹ, (366 chiếc rơi tại chỗ), trong đó có 43 máy bay B-52; trung bình 7,1 quả đạn diệt một máy bay.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 5.

Trong ảnh là xác máy bay B-52 tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 địa chỉ 157 Đội Cấn.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 6.

Động cơ máy bay B-52 cùng các bộ phận khác đã trở thành đống phế liệu sau khi bị bắn hạ bởi tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 7.

Cùng với đó, trong 12 ngày đêm lịch sử "Điện Biên Phủ trên không", Bộ đội Việt Nam là đơn vị duy nhất trên thế giới đã dùng pháo phòng không 100mm bắn hạ “pháo đài bay” B-52 của Mỹ. Cựu chiến binh Nguyễn Công Tuấn nguyên Đại đội trưởng Đại đội 5, Trung đoàn 256, Quân khu Việt Bắc là người chỉ huy dùng pháo 100mm bắn hạ hai "pháo đài bay" B-52 vào đêm 24, 26/12/1972.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 8.

Radar cảnh giới (làm nhiệm vụ canh trời từng khu vực theo phiên). Binh chủng radar vừa phát hiện mục tiêu cho cao xạ, tên lửa và máy bay ta, vừa thực hiện dẫn đường cho tiêm kích ta đánh địch.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 9.

Nơi đây như một minh chứng cho chiến thắng oanh liệt của người dân Thủ đô trong cuộc chiến khốc liệt 12 ngày đêm lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”.

Trẻ em Hà Nội thích thú với thứ vũ khí biến "Pháo đài bay B.52" của Mỹ thành đống phế liệu  - Ảnh 10.

Trẻ em Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm bên cạnh tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina (còn gọi là SAM-2), thứ vũ khí đã biến "Pháo đài bay B-52" thành đống phế liệu.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem