Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ bảy, ngày 20/07/2024 19:00 PM (GMT+7)
Bằng tất cả sự kính trọng, người dân làng Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang dọn dẹp từng ngõ ngách, đình chùa... để chuẩn lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Video: Ngôi làng Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Làng Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội), nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng hơn 10 km, đây là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra, lớn lên và gắn bó cả tuổi thơ.

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngày 20/7, người dân làng Lại Đà đang tất bật tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, đình làng...

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Em Lương Thị Lan Phương (sinh năm 2002, Bí thư chi đoàn thôn Lại Đà) cho biết: "Em rất xúc động khi đọc được thông tin bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, dẫu biết con người khó tránh khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử nhưng thật sự đến bây giờ em vẫn chưa thể tin sự ra đi của bác".

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Hơn 40 đoàn viên được huy động để hỗ trợ công tác dọn dẹp, vệ sinh và các nhiệm vụ khác.

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Sân nhà văn hóa thôn và đình, chùa Lại Đà cũng đã được dọn dẹp.

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Từng đoàn người ra vào, làm việc vội vã, mỗi người mỗi việc dù đều chung một tâm trạng buồn thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

Tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, ông Nguyễn Phú Việt - Bí thư Chi bộ - Trưởng họ Nguyễn Phú cho biết, mỗi khi trở về làng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều rất gần gũi, tình cảm, giản dị, và mặc dù với cương vị là Tổng Bí thư nhưng ông rất kính trọng các cụ cao niên trong làng.

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Dạo quanh đường làng, mỗi khi được hỏi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ai nấy đều xúc động, nghẹn ngào. Bà Ngô Thị Thủy (thôn Lại Đà) chia sẻ: "Tôi vô cùng buồn, thương tiếc, xót xa khi biết tin ông từ trần. Mặc dù mới chỉ gặp được ông 1 lần nhưng tôi đã thấy ông là con người sống giàu tình cảm, gần gũi, chỉ mong sao ông sống lại để lãnh đạo nhân dân, đất nước...".

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, một bầu không khí trầm buồn lan tỏa khắp các con đường làng Lại Đà. Người dân đau xót không muốn tin vì mới đây khoảng 2 tuần, ông vẫn về thăm gia đình, thắp hương tổ tiên.

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

"Tôi vô cùng đau xót, thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta đã mất một người lãnh đạo uy tín lớn cả trong nước và quốc tế, một nhà lãnh đạo rất gần dân và thương dân, ông Vương Khắc Kha (thôn Lại Đà) bày tỏ cảm xúc.

Người dân Đông Hội dọn dẹp, chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.

Cây ngọc lan được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng tại đình làng Lại Đà vào năm 2007 hiện đã cao lớn, phát triển xanh tốt.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem