Chồng

  • "Với mẹ chồng, tôi thấy mình còn hợp mẹ hơn cả anh Tuấn. Chúng tôi hợp nhau từ cách ăn, cách nói...", Quỳnh Nga chia sẻ.
  • Ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng hàng ngày ông Nguyễn Văn Thới (65 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) vẫn trèo cây hái trái me bán kiếm tiền nuôi gia đình. Hơn 30 năm qua, những hàng me xanh ngắt trên đường Tôn Đức Thắng, Lý Tự Trọng (Q1), Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần (Q3) đã nuôi sống cả gia đình ông.
  • Chiều nay (9.12), bác sĩ Trần Văn Dễ - quyền Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, tình trạng sức khỏe cháu K.N.M.K, 2 tuổi (cháu bé bị bà ngoại đánh phù não ở Bạc Liêu) đã tạm thời ổn định và đang được theo dõi tại khoa Ngoại bệnh viện. Nhìn con bị bà ngoại đánh đến như vậy, mẹ bé như "đứt từng đoạn ruột".
  • Đó là lời tự nhận với vẻ rất... hiền lành của Phạm Thị Hiền, Trưởng nhóm Vì Ngày mai tươi sáng tỉnh Bắc Ninh. Cách đây 15 năm, khi nhiễm HIV, sống trong gia đình có tới… 6 người có H, Hiền từng nghĩ tới cái chết. Nhưng rồi, từ đáy sâu của sự tuyệt vọng, Hiền vượt cả cái chết để vươn lên và để đấu tranh cho quyền lợi của người có H với “cái mặt dày do bị chửi quá nhiều”.
  • "Lâu lắm rồi, tôi chưa được hôn người đàn ông nào. Chúng tôi đều mơ ước tình yêu và hôn nhân", một cô gái tại thị trấn ở Brazil, nơi phụ nữ rất khát khao một tấm chồng, tâm sự.
  • Hải Băng tâm sự, lúc quen và gắn bó cùng Tiến Dũng, cô giống như một “bà nội trợ”, chứ không còn là một ca sĩ dễ thương, xinh xắn. 
  • Liên quan đến câu chuyện “Chú trọng chất, lượng hội viên nông dân” (NTNN số 286/2014), chúng tôi đã ghi lại tâm sự của chị Lê Thị Hương (SN 1971, ở tổ 198, An Xuân 3, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
  • Mặc cảm với thân hình và gương mặt kém hấp dẫn nên không lâu sau khi cùng chồng đến Madrid, cô nàng Daniela Ospina vợ của tiền vệ James Rodriguez đã phải nhờ đến dao kéo để tân trang nhan sắc. 
  • "Tôi nấu cho chồng những món ăn ngon, thỉnh thoảng chuẩn bị những món quà bất ngờ cho anh ấy”, Jennifer Phạm chia sẻ.
  • Là vợ của những người chồng 20 năm có lẻ gắn bó với Trường Sa và các nhà giàn, các chị đã phải vượt qua bao nhiêu lo toan vất vả của cuộc sống đời thường để một mình lo toan gánh vác việc nước, việc nhà.