Vú sữa
-
Rất nhiều nông dân đã sục sạo các gian hàng cây giống tại Festival vật tư nông nghiệp lần thứ 1 tại Vĩnh Long (đây là những gian hàng do UBND tỉnh Long An phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức), để tìm mua giống cây đang “hót” đầu ra với hy vọng tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp.
-
Sáng ngày 26/12/2017, Bộ NN&PTNT Việt Nam và UBND Tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi lễ công bố “Xuất khẩu lô vú sữa Việt Nam đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ” tại công ty TNHH SXCBNS Cát Tường (ấp 3, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang).
-
“Việc tiêu thụ lợn của nông dân Việt Nam hiện rất khó khăn, người chăn nuôi lợn chịu thua lỗ nhiều. Mong rằng trong thời gian tới, cơ quan Tham tán thương mại-Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tích cực đàm phán, kết nối với các đối tác nước sở tại để Việt Nam có thể xuất khẩu thịt lợn vào thị trường tiềm năng này” – ông Lê Đình Hưởng-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015 tỉnh Phú Thọ đề nghị…
-
Mỗi mùa vú sữa, gia đình ông Phùng Văn Thành là một trong những hộ trồng nhiều vú sữa ở thôn An Lăng xã An Phụ, huyện Kinh Môn (Hải Dương) lãi ròng hơn 100 triệu đồng
-
Vú sữa là loại quả thứ 5 của Việt Nam vào thị trường Mỹ, sau thanh long, chôm chôm, vải thiều và nhãn.
-
Sau nhiều năm đàm phán, trái cây Việt đã được nhiều nước nhập khẩu, tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm hiện nay là nạn tranh mua, tranh bán dẫn đến không quản lý được chất lượng nguồn hàng, có thể mất thị trường
-
Cũng giống như nhiều loại cây ăn trái khác, nhà vườn đều có thể “điều khiển” cho cây vú sữa ra trái sớm để thu lợi nhuận cao.
-
Tổng các nguồn thu mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng, trừ chi phí bỏ túi 50 triệu đồng. Trung bình mỗi năm ít nhất thu lãi 500 triệu đồng từ trang trại...
-
Sống trên mảnh đất là quê hương của những nghệ danh nổi tiếng như Phùng Há, Trần Văn Khê, Nguyễn Văn Nam... nhiều hội viên, nông dân (ND) ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang không chỉ sản xuất giỏi mà còn nuôi giữ những ngón đàn của cha ông.
-
Mít tố nữ, chôm chôm, nhãn, dâu, mận, xoài, cóc, ổi… Ôi, sao mà thèm! Bây giờ Sài Gòn đang giữa mùa trái chín, ngoài đường xe hàng rong bán toàn trái cây, trong chợ trái cây cũng bày la liệt.