Bát xát
-
Mùa xuân, những cây ổi, cây xoài đang ra hoa, thơm ngát cả khoảng vườn trường PTDTBT Tiểu học & THCS Nậm Chạc (xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) hứa hẹn một mùa quả ngọt từ chương trình tặng cây giống của Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN)/Điện tử Dân Việt.
-
Mong muốn giữ được nét đẹp truyền thống của làng, bản quê hương, anh Ly Xá Xuy thôn Mò Phú Chải, xã Ý Tý, huyện Bát Xát đã chọn cách xây dựng homestay để khởi nghiệp nhằm truyền cảm hứng về không gian văn hóa dân tộc trên quê hương và gây dựng kinh tế gia đình.
-
Hằng năm, cứ độ tháng 4, tháng 5, thời tiết vùng cao rục rịch chuyển mình vào hạ. Độ ẩm, nhiệt độ dưới những tán rừng già tạo điều kiện lý tưởng cho nấm hương rừng sinh sôi.
-
Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện rét đậm, rét hại, kèm theo sự xuất hiện của băng giá và mưa tuyết khiến nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, gia súc bị chết rét, nông dân thiệt hại nặng nề.
-
Từ loại củ ít người biết đến, chỉ sau 7 năm, đến nay trên khắp vùng đất Y Tý, A Lù, Ngải Thầu (cũ), Trịnh Tường đã bạt ngàn cây xanh mướt, tổng diện tích lên tới hơn 200 ha, người dân thu nhập cả chục tỷ đồng nhờ nó.
-
Đội xung kích phòng chống thiên tai tại chỗ của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã phát huy hiệu quả rất tốt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại địa phương.
-
Đến hẹn lại lên, năm nào cũng thế cứ tầm tháng 9-10, khắp đất trời Tây Bắc lại nhuộm vàng bởi màu lúa chín, màu nắng Thu. Chính điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu và con người nơi đây đã làm nên một mùa vàng Tây Bắc óng ả phiêu bồng, mà dẫu đến đây bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ.
-
Trong chuyến đi đến Y Tý (Bát Xát – Lào Cai), tôi may mắn được thưởng thức thứ đồ uống truyền thống của dân tộc Hà Nhì, đó là bia. Thức uống này không hề mới, nó đã có tuổi đời hàng trăm năm nay nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức.
-
Sau trận rượu, Toàn sang hàng xóm chơi rồi nảy sinh dục vọng với nữ chủ nhà...
-
Năm 2019, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) trồng hơn 100 ha cây hoàng sin cô (còn gọi là khoai sâm, sâm đất), trong đó có khoảng 50 ha được trồng mang tính hàng hóa, tập trung tại các xã Trịnh Tường, Y Tý, Ngải Thầu... Năm nay, giá bán sâm đất đạt 8.000 đồng/kg, tuy cao hơn năm ngoái nhưng nhiều người vẫn ví von sâm quý mà giá rẻ như khoai lang.