Bỏ nhà, dựng lều ngủ ven quốc lộ 1, chong đèn canh mai Tết

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 30/01/2018 10:55 AM (GMT+7)
Thời điểm này, nhiều nhà vườn ở Bình Định đã dựng lều ven quốc lộ 1 để bán mai dịp Tết Nguyên đán. Ngoài thời tiết mưa gió bất thường, điều mà họ lo nhất là nạn trộm hoa giữa đêm.
Bình luận 0

img

Buổi tối, tại thị trấn Diêu trì (huyện Tuy Phước, Bình Định), có khoảng 70 lều trại được các nhà vườn dựng lên nằm ven quốc lộ 1A, bắt đầu lên đèn để bán mai và hoa Tết.

img

Theo các nhà vườn, sở dĩ họ chọn những lô đất ven quốc lộ 1 vì vị thế này rất thuận lợi cho việc “tiếp thị” hoa, cho khách hàng trên khắp mọi miền đất nước khi đi qua tuyến đường này.

img

Theo ông Nguyễn Văn Đời (51 tuổi), nếu như trước đây, đa số các chậu mai của ông chỉ chào bán với giá 300.000 đồng/chậu thì năm nay giá lên trên 700.000 đồng/chậu.

img

“Thời điểm này, khách mua còn rải rác, chủ yếu là khách địa phương và những lái xe mua về để biếu tặng. Trong lúc đợi khách, chúng tôi tranh thủ săn sóc, uốn nắn lại cành nụ lần cuối để đảm bảo giao hàng cho khách chất lượng, uy tín”, ông Đời cho hay.

img

Ven quốc lộ 1, các trục đường chính kéo dài từ huyện Tuy Phước đến thị xã An Nhơn, nhiều nhà vườn đã rời nhà, mắc võng, dựng lều… rao bán hoa Tết cho khách xuyên đêm.

img

Nhóm người chụm lại tâm sự chuyện buôn bán cuối năm.

img

Những chậu mai đang chờ nở dịp Tết.

img

Điều mà các chủ vườn lo sợ nhất là trộm, vì vậy họ tự tập cho mình thói quen khi nghe tiếng động có dấu hiệu nghi ngờ thì phải thức dậy ngay nếu không muốn bị mất trộm.

img

Trong khi đó, khách từ các miền về quê ăn Tết, ghé qua Bình Định khuya nên nhiều khi các chủ mai phải canh, thức suốt đêm để chờ chào bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem