-
Suốt 3 năm qua, hoạt động “Quà sáng 0 đồng” do nhóm thiện nguyện của chị Đậu Thị Thắng (SN 1982, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đều đặn trao tặng những bữa ăn sáng miễn phí đến với bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
-
Bệnh nhân, người thân của các bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh, mỗi ngày đều phải đối mặt với không chỉ gánh nặng kinh tế, mà còn cả sự trống vắng và cô đơn. Thế nhưng, khi đến với Phiên Chợ Trái Tim, họ tìm được cảm giác thân thuộc như khi được về nhà!
-
Vượt gần 100km đến với địa điểm tổ chức Chương trình “Chợ Quê”, em Lê Hoàng Vân Giang (SN 2010, Hoa Lư, Ninh Bình) mang món ăn đặc sản của quê hương bán hàng gây quỹ và dành toàn bộ tiền bán hàng tặng “Bữa Cơm Yêu Thương”.
-
Suốt 3 năm liền, em Phan Huy Hiếu – Học sinh lớp 9A5, Trường Trung học cơ sở Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tình nguyện trở thành “đôi chân” cho người bạn cùng lớp Lê Nhật Tân vững bước đến trường.
-
Sáng 24/3/3024 tại sân bóng Nhật Minh – Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai mạc và các trận đấu Vòng 1, Vòng 2 giải bóng đá C.I.A Championship mùa giải 2024. Đây là giải đấu thường niên của các doanh nghiệp kiến trúc, xây dựng, nội thất.
-
“Được đến với Phiên Chợ Trái Tim, chúng tôi hạnh phúc khi cống hiến sức trẻ, mang nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết của thanh niên, sẻ chia với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chính nơi này đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, tiếp thêm động lực cùng làm việc thiện”.
-
Đó là lời tâm sự của Chị Phạm Thị Thuỳ Dương - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội). Giống như chị Dương, các thành viên, CTV tham gia Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đều mong muốn những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh để sớm trở về với gia đình.
-
Điều kì diệu tưởng chừng chỉ có trong cổ tích, mong ước có một mái nhà kiên cố của hai ông bà ngoại dành cho đứa cháu 5 tuổi tại thôn nghèo miền núi (xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã trở thành hiện thực.
-
“Tôi đợi cả đời này để nhìn thấy con cháu có nhà cửa đàng hoàng. Bây giờ tôi mới mãn nguyện mà nhắm mắt. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay, các mạnh thường quân, ơn này tôi mãi không quên”.
-
Nhìn người chồng gầy gò nằm trên giường bệnh với đôi mắt sưng tấy sau ca phẫu thuật, chị Nguyễn Thị Anh (SN 1993, Hà Đông, Hà Nội) không kìm được những giọt nước mắt. Vừa chăm chồng ốm, vừa nuôi hai con chậm phát triển khiến người phụ nữ sức cùng lực kiệt.
-
Dù đôi mắt khiếm khuyết nhưng "ánh sáng của trái tim" đã dẫn dắt con đường của em Nguyễn Diệu Linh (SN 2003) đến với các hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ trẻ em yếu thế.
-
Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, em Phạm Hoàng Tiến Đạt - Lớp 7A9, Trường THCS Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội) còn truyền cảm hứng cho bạn bè đồng trang lứa qua nghĩa cử tốt đẹp tại Phiên Chợ Trái Tim.
-
Chặng đường 1 năm của Phiên Chợ Trái Tim đong đầy hạnh phúc khi Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đón nhận tình cảm của bệnh nhân, người thân và lao động có hoàn cảnh khó khăn. Một năm qua, nơi đây là "mái nhà thứ 2" của hàng nghìn bệnh nhân đang trị bệnh xa quê và người lao động nghèo tại Hà Nội vào thứ 7 hàng tuần.
-
Bằng tình yêu đặc biệt đối với những loài hoa và tấm lòng nhân ái, với công việc quản lý tại một doanh nghiệp du lịch, chị Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1993) nghỉ việc để dạy nghề làm hoa giấy, tạo thu nhập cho những mảnh đời kém may mắn.