Góc khuất của Euro 2012: Bó tay với nạn phân biệt chủng tộc?

Thứ sáu, ngày 22/06/2012 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước khi Euro 2012 khai mạc, ban tổ chức đã kịch liệt phê phán những ai tỏ ra lo ngại về nạn phân biệt chủng tộc ở Ba Lan và Ukraina. Nhưng khi trái bóng bắt đầu lăn, lo ngại ấy lại trở thành sự thực.
Bình luận 0

Phát khùng vì bị kỳ thị

Với những đội bóng sở hữu cầu thủ da màu, đi đến đâu là họ trở thành nạn nhân của những kẻ phân biệt chủng tộc đến đấy. Khi chọn Krakow (Ba Lan) làm nơi đóng quân, đội tuyển Hà Lan đã tỏ ra rất thân thiện, gần gũi với người dân địa phương, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc “cơn lốc da cam” bị một số kẻ quá khích xúc phạm.

img
Phân biệt chủng tộc đang trở thành một vấn nạn khó ngăn chặn tại EURO 2012.

Trong một buổi tập trên sân Miejski, đội tuyển Hà Lan thu hút tới hơn 25.000 người tới xem và đa phần đều có thái độ bình thường như mọi cổ động viên chân chính khác. Nhưng không khí buổi tập đã trở nên u ám khi có hơn 500 kẻ quá khích la ó và có hành vi bắt chước loài khỉ để xúc phạm các cầu thủ da màu của Hà Lan như Van der Wiel, Nigel de Jong, Wilfried Bouma, Michel Vorm hay Jetro Willems.

Tất nhiên, các cầu thủ Hà Lan rất tức giận, nhưng họ đã cố gắng kiềm chế để tình hình không căng thẳng hơn. Dù vậy, HLV Marwijk vẫn nói thẳng: “Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cần có biện pháp hữu hiệu để đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới EURO 2012”. Hùa theo bố vợ, tiền vệ Van Bommel khẳng định: “Nếu bị miệt thị quá mức, chúng tôi sẽ bỏ giải”.

Và rồi, trớ trêu thay, Hà Lan sớm phải rời giải, nhưng lại không phải vì nạn phân biệt chủng tộc.

Cũng bực dọc như đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Cộng hòa Czech đã phải yêu cầu UEFA vào cuộc để làm rõ việc hậu vệ da màu Selassie của họ bị một số kẻ quá khích của Nga nhạo báng trong trận đấu giữa hai đội. Thậm chí, quá tức giận khi bị phân biệt chủng tộc, tiền đạo da màu Balotelli của đội tuyển Italia đã khuyến cáo mạnh mẽ: “Kẻ nào chế nhạo màu da của tôi, kẻ đó sẽ phải chết!”.

Đành bó tay?

Khi nghe lời phàn nàn từ tất cả các đội bóng, UEFA hiển nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Các động thái cứng rắn đã được UEFA mà điển hình là Chủ tịch Michel Platini đưa ra. Nhẹ thì phải điều tra, làm rõ nguyên nhân như trường hợp của Selassie, nặng thì các trọng tài được quyền dừng trận đấu giữa chừng nếu hành vi phân biệt chủng tộc diễn ra quá mức trên khán đài.

Chủ tịch UEFA Michel Platini cho phép các trọng tài được dừng trận đấu giữa chừng nếu xảy ra nạn phân biệt chủng tộc quá mức trên khán đài.

UEFA cũng khẳng định, để chống lại vấn nạn này, cần sự chung tay, giúp sức của nhiều tổ chức, bộ phận khác nhau. UEFA đã phối hợp với Cơ quan chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá tại châu Âu (FARE) để thu thập các bằng chứng và tuyên bố sẽ phạt nặng với bất cứ sai phạm nào.

 Kể cũng oan cho các đội bóng nếu họ bị “con sâu làm rầu nồi canh”, như người phát ngôn của đội tuyển Nga Nikolai Komarov cho biết: “Có rất nhiều cổ động viên và chúng tôi không thể kiểm soát tất cả họ”. Chẳng nhẽ BTC EURO 2012 đành bó tay với nạn phân biệt chủng tộc?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem