Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
John Woodruff, 25 tuổi, đã không nhận tội giết hại ông Barry Gray, 72 tuổi, và các tội danh khác như trômk cắp, cướp tài sản.
Tại Toà án Tối cao Elizabeth Hollingwort, nghi can này cho rằng “có một lực lượng siêu nhiên nào đó chiếm hữu cơ thể tôi và đã điều khiển tôi”.
John Woodruff bị cáo buộc đột nhập vào nhà ông Gray ngày 7.5.2013 và đâm ông này đến chết sau đó ăn trộm chiếc xe của nạn nhân để tẩu thoát.
Ba ngày sau, John Woodruff bị cảnh sát bắt giữ khi đang đậu chiếc xe ăn cắp bên ngoài nhà bà ngoại của mình.
Bác sĩ tâm thần Carolyn Simms cho rằng, Woodruff không thích hợp để hầu toà. Theo tiến sĩ Simms, kết quả của nhiều lần tiếp xúc với Woodruff cho thấy nghi phạm có vấn đề về thần kinh khi luôn cho rằng một lực lượng đến từ ngoài hành tinh thong qua công nghệ vệ tinh đã điều khiển mọi hành động của anh ta.
Tiến sĩ Simms cho biết: “Anh ta (Woodruff) tin rằng mình bị theo dõi bởi các vệ tinh và nó có thể đọc được suy nghĩ của mình. Anh ta cũng nói với tôi rằng, có những lúc, anh ta nghe được những tiếng nói của Thiên Chúa trong đầu mình”.
Cũng theo bác sĩ Simms, nghi can cho biết nhiều lúc muốn tự tử và muốn bị sét đánh chết… Sau những chứng cứ về tâm lý của nghi can được các bác sĩ đưa ra, bồi thẩm đoàn đã đồng ý Woodruff không thích hợp để hầu tòa trong thời điểm này. Woodruff sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra và theo dõi sức khoẻ tâm thần trong vòng 12 tháng, sau đó phiên toà xét xử Woodruff sẽ tiếp tục.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.