Chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) là nơi cung cấp hoa tươi lớn nhất tại Hà Nội, những ngày này lại tấp nập cảnh mua bán phục vụ nhu cầu hoa tươi ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ngoài thương lái mua buôn, còn có nhiều khách lẻ đặc biệt là các đấng mày râu rủ nhau mua hoa tặng người thân.
Tối ngày 17/3, tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra Chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023. Tiết mục "Bóng cây Kơ nia" của Báo NTNN/Dân Việt đã xuất sắc là 1 trong 5 tiết mục được biểu diễn lại tại đêm trao giải.
Địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu là khu "đất vàng" 2 mặt phố (Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm). Tuy nhiên, đến hiện tại việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành.
Nhằm giảm ùn tắc giao thông, dải phân cách đường Nguyễn Xiển được xén vào 6 mét, phiên chợ độc đáo sử dụng lá cây thay cho tiền mặt lần đầu được tổ chức tại TP.HCM, công an Hà Nội xuống đồng giúp dân là loạt ảnh do PV Dân Việt ghi lại.
Một gia đình tại con đường cá lóc nướng ở TP.HCM huy động khoảng 30 người, nướng 5 tấn cá lóc nướng để bán dịp vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng Âm lịch.
Những chàng trai làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong trang phục váy áo sặc sỡ, má đỏ, môi hồng cùng nhau múa điệu "con đĩ đánh bồng" trong lễ hội truyền thống của làng.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân đảo Lý Sơn lại mong chờ đến ngày diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm và có ý nghĩa rất lớn đối với người dân quê hương Hải đội Hoàng Sa.
Chợ Viềng là phiên chợ đặc biệt nhất Việt Nam chỉ họp 1 ngày vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Đặc sản chợ Viềng nổi tiếng nhất là thịt bò, năm nay được bán với giá 300.000 đồng/kg.
Khoảng thời gian cuối năm, làng hoa giấy Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) lại bắt đầu rộn ràng không khí đón xuân bằng những chông hoa hoa giấy rực rỡ màu sắc.
Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân đảo Lý Sơn lại mong chờ đến ngày diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm và có ý nghĩa rất lớn đối với người dân quê hương Hải đội Hoàng Sa.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người bán đào quất, cây cảnh tại Hà Nội dựng lán tạm trên vỉa hè, thay nhau túc trực trông cây giữa đêm đông buốt giá.