10 ngôi sao phí tiền nhất bóng đá Anh

Thứ ba, ngày 17/08/2010 09:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tờ Goal đã ngầm chỉ trích lối vung tiền quá trán của đội bóng thành Manchester bằng cách liệt kê 10 bản hợp đồng cầu phí phạm nhất của bóng đá Anh.
Bình luận 0

1. Francis Jeffers

img

HLV Wenger vốn được coi là mát tay với các cầu thủ trẻ, mua họ khi còn rẻ và “tự vun trồng” cho thành sao. Nhưng với trường hợp của Jeffers năm 2001 thì lại khác. Khi đó, "giáo sư" đã bỏ tới 8 triệu bảng để mua về cầu thủ mới 20 tuổi từ Everton, mới chỉ ghi được 18 bàn sau 49 trận. Tiếp tục phong độ đó, Jeffers ghi được 4 bàn trong 22 lần khoác áo Pháo thủ trong suốt hai năm, anh bị đem cho mượn và cuối cùng cũng bị bán. Nay dù mới 29 tuổi nhưng Jeffers thậm chí còn bị các CLB nhỏ từ chối thẳng thừng và đang thất nghiệp.

2. Chris Sutton

img

Tới Chelsea năm 1999, Sutton thi đấu khá mờ nhạt và không thể làm nổi bật giá trị 10 triệu bảng mà Chelsea đã trả cho Blackburn Rovers. Trong suốt mùa giải đầu tiên ở Stamford Bridge, cầu thủ sau đó bị bán sang Celtic chỉ ghi đúng một bàn.

3. Steve Daley

img

Chuyển tới Man City năm 1979 từ Wolves với giá 1,437,500 bảng - một kỷ lục lúc thời bấy giờ nhưng Daley đã đá “hay” tới nỗi gần 2 năm sau anh bị bán tới Seattle Sounders với giá chỉ 300.000 Bảng, tức là rớt giá còn 1/5 giá trị ban đầu.

4. David Bentley

img

Cầu thủ mang tên một dòng xe sang chuyển tới Tottenham Hotspur từ Blackburn Rovers năm 2008 với giá 15 triệu bảng. Nhưng trong suốt hai mùa bóng tại White Hart Lane, Bentley ra sân bữa đực bữa cái, ghi vỏn vẹn 3 bàn trong 37 lần ra sân.

5. Andy Johnson

img

Johnson đã thi đấu rất hay trong màu áo Everton khi ghi được 17 bàn trong 61 trận đấu. Và vì vậy, Fulham đã rất kỳ vọng ở chân sút này nên mới tậu anh về năm 2008 với giá 10,5 triệu bảng. Tuy nhiên, khi đến ngôi nhà mới, Johnson lại trình diễn bộ mặt khác hẳn và hiệu suất ghi bàn xuống dốc trông thấy. Ngoài thời gian điều trị chấn thương, anh ghi vỏn vẹn 7 bàn trong 39 lần ra sân.

6. Ade Akinbiyi

img

Được Leicester City đầu tư tới 5,5 triệu Bảng, một con số không nhỏ ở thời điểm năm 2000 nhưng cựu cầu thủ Wolves lại thi đấu sa sút đến đáng buồn. Vì thế, chân sút người Nigeria đã bị bán cho Crystal Palace hai năm sau đó.

7. Kieron Dyer

img

Chuyển nhượng từ Newcastle sang West Ham với giá 6 triệu Bảng, ăn lương 83.000 bảng/tuần ở thời điểm năm 2007 nhưng Dyer chỉ ra sân 22 lần trong 3 năm và tất cả đều chưa tròn 90 phút.

8. Peter Crouch

img

Là thành viên của tuyển Anh nhưng “sếu vườn” lại có tên trong bảng danh sách đáng buồn này với 4 lần chuyển nhượng từ Portsmouth sang Aston Villa giá trị 5 triệu Bảng năm 2002, từ Southampton sang Liverpool giá trị 7 triệu Bảng năm 2005, từ Liverpool sang Portsmouth giá 11 triệu Bảng năm 2008 và từ Portsmouth sang Tottenham Hotspur giá 10 triệu Bảng năm 2009. Có chiều cao trên 2m, người vừa dính scandal gái gọi tuổi teen có thể nói là chưa đáp ứng được sự đầu tư của các đại gia. Rất may là với Tottenham mùa giải vừa qua, anh đã có những pha ghi bàn mang tính bước ngoặt.

9. Justin Fashanu

img

Cầu thủ đầu tiên thừa nhận mình bị gay, Justin Fashanu cũng là cầu thủ da đen đầu tiên của Anh có giá chuyển nhượng 1 triệu bảng khi được Nottingham Forest mua về từ Norwich City năm 1981. Nhưng hơn một năm sau, Fashanu đã bị bán sang Notts County với giá bèo 150.000 Bảng.

10. Bryn Jones

img

Với 14.000 bảng ở thời điểm năm 1938, tương đương 7 triệu bảng hiện nay, Jones đã được Arsenal rất kỳ vọng khi mua về từ Wolves (ghi 52 bàn trong163 trận cho đội bóng này). Nhưng những gián đoạn của chiến tranh đã khiến Jones không còn “sung” như trước. Sau khi trở lại thi đấu trở lại năm 1946, Jones mất vị trí chính thức, chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn trong 74 trận khoác áo Arsenal.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem