25 vạn người Croatia đổ ra đường đón "anh hùng" trở về từ World Cup

Đăng Nguyễn - AP Thứ ba, ngày 17/07/2018 09:05 AM (GMT+7)
Các cầu thủ Croatia đã về nước và được hàng trăm ngàn người hâm mộ đón chờ, hô là "vô địch" dù để thua Pháp trong trận chung kết World Cup 2018.
Bình luận 0

Tuyển thủ Croatia chia sẻ khoảnh khắc người hâm mộ đón đội tuyển trở về.

Theo AP, hàng trăm ngàn người dân Croatia mặc trang phục truyền thống của đội tuyển, đổ ra đường phố ở thủ đô Zagreb để đón chào đội tuyển trở về.

Các nhà quan sát nói đây là lần đón các tuyển thủ trở về lớn nhất từ trước đến nay ở Croatia. Đám đông tỏ ra khá vui mừng, tập trung kín quảng trường và các con phố có đoàn xe của đội tuyển đi qua.

Các cầu thủ cũng rất nhiệt tình chào đón cổ động viên và ký tên cho người hâm mộ. Cảnh sát Croatia ước tính có hơn 250.000 người đổ ra đường phố trung tâm Zagreb.

Đoàn xe của đội tuyển phải di chuyển trong nhiều giờ và thường dừng lại khi các cổ động viên vây kín.

img

Đám đông người dân Croatia tập trung ở quảng trường.

“Cảm ơn Croatia, cảm ơn Zagreb!”, đội trưởng Luka Modric nói. Modric là người đoạt quả bóng vàng, sau khi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup.

Tiền vệ Ivan Rakitic nói thêm: “Không có từ nào có thể mô tả cảm nhận của chúng tôi lúc này!”.

Các cầu thủ sau đó hát vang quốc ca Croatia cùng đám đông cổ động viên. Để chuẩn bị cho lễ chào đón đội tuyển, hàng ngàn người hâm mộ Croatia, bao gồm cả những người ở xa, đã có mặt ở trung tâm thành phố từ sớm.

img

Người hâm mộ Croatia mặc trang phục truyền thống, giương cao quốc kỳ ăn mừng.

Nhiều người gục ngã vì kiệt sức phải nhờ đến sự trợ giúp của y tế. Chính quyền thành phố Zagreb mang bình nước khổng lồ đến để người dân sử dụng. Các cổ động viên bấm còi xe, vẫy tay và hô vang: “Bravo! Bravo!” khi đoàn xe chở các tuyển thủ bắt đầu rời sân bay tiến vào trung tâm thành phố.

Đây là lân đầu tiên Croatia vào tới trận chung kết World Cup và dù chỉ đoạt huy chương bạc nhưng bầu không khí ở Zagreb đã hết sức náo nhiệt.

Trước đó, không quân Croatia đã điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay của đội tuyển trên đường trở về từ Nga.

img

Người hâm mộ vây kín các con phố có đoàn xe của đội tuyển đi qua.

“Những nhà vô địch!”, đám đông hô vang khi thấy các tuyển thủ bước trên thảm đỏ khi rời máy bay.

Thành công của bóng đá ở quốc gia có hơn 4 triệu dân này thúc đẩy niềm tự hào dân tộc và sự thống nhất. Croatia tách ra khỏi Nam Tư cũ từ những năm 1990 và chỉ mới gia nhập EU năm 2013.

“Tôi không thể giải thích điều này có ý nghĩa như thế nào với sự thống nhất ở Croatia”, nữ Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic nói. “Tôi hy vọng thành công của bóng đá sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế đất nước, đem đến việc làm và đưa thế hệ trẻ trở về với đất nước”.

img

Đối với các cổ động viên, các tuyển thủ Croatia là những anh hùng.

“Tôi rất tự hào về đội tuyển và cả đất nước Croatia”, bà Kolinda nói. Để khuyến khích người hâm mộ đến thủ đô Zagreb đón đội tuyển, công ty đường sắt quốc gia Croatia đã giảm một nửa giá vé, còn mạng lưới xe buýt phục vụ hoàn toàn miễn phí trong ngày 16.7.

Truyền hình Croatia hối thúc người dân ra đường ăn mừng “khoảnh khắc lịch sử” còn truyền thông mô tả các cầu thủ Croatia “là anh hùng”.

Nữ Tổng thống cuồng nhiệt với bóng đá gây chú ý ở chung kết World Cup

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic trở thành tâm điểm của người hâm mộ khi đội tuyển Croatia để thua Pháp trong trận...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem