29 trẻ em thiệt mạng sau vụ đánh bom man rợ ở Parkistan

Trà My - Daily Mail Thứ ba, ngày 29/03/2016 18:25 PM (GMT+7)
Vụ đánh bom trong công viên ở Pakistan thực sự là một thảm kịch lớn khi làm ít nhất 72 người chết, trong đó có 29 trẻ em.
Bình luận 0

img

Em bé bị thương nằm ở một bệnh viện ở Lahore

Vụ đánh bom tự sát xảy ra ngày 27.3 tại một công viên dành cho trẻ em ở Pakistan đã khiến 72 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ, trẻ em. 29 em nhỏ đã mất đi mạng sống.

Khoảng 300 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đã bị thương khi bom phát nổ ở TP Lahore, nơi mà nhiều người đang tụ tập để kỷ niệm lễ Phục sinh.

Taliban nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

img

Bé gái bị thương được chở đến bệnh viện

Quan chức cảnh sát cấp cao Haider Ashraf xác nhận số người chết đã lên đến 72 vào sáng 28.3. Mặc dù vụ đánh bóm nhắm vào những người theo Thiên Chúa giáo, nhưng phần lớn số người thiệt mạng lại là người Hồi giáo.

Vụ nổ xảy ra cách nơi vui chơi của trẻ em chỉ vài mét. Các nhân chứng mô tả các em la hét, người thân thì điên cuồng tìm kiếm gia đình.

img

Trẻ nhỏ đang được chăm sóc tại bệnh viện ở Lahore

img

Số người thiệt mạng lên đến 72 người, trong đó có 29 trẻ em

img

Nỗi đau đớn của những bà mẹ mất con

img

Người dân ở các khu vực xung quanh chạy đến giúp đỡ hơn 300 người bị thương

img

Hiện trường vụ đánh bom tàn bạo nhằm vào một công viên trẻ em ở Parkistan

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem