-
Nghe tin bà Vũ Thị Đ. – người mẹ bị 3 con gái phóng hoả ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đã qua đời, nhiều hàng xóm không khỏi đau xót, tiếc thương.
-
Theo người thân cho biết, bà Vũ Thị Đ. (người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà ở Hưng Yên) đã trải qua vài lần phẫu thuật, không thể giao tiếp và chưa biết chuyện 2 con đã tử vong.
-
Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên những ngày qua vẫn gây xôn xao dư luận, chuyên gia đã có chia sẻ về vụ việc cũng như nhìn nhận chức năng gia đình hiện nay.
-
Theo anh Điển, đến thời điểm hiện tại bà Vũ Thị Đ. người bị 3 con gái mang xăng đốt nhà đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, tiên lượng rất nặng. Bà Đ. cũng chưa biết tin con gái cả đã tử vong.
-
TS.LS Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng đã không ít trẻ nhỏ chỉ vì sai lầm của cha mẹ mà phải chịu những mặc cảm từ người đời, bị mọi người xa lánh gây tổn thương nặng nề.
-
Theo lời người con trai, sau khi tỉnh lại bà Đ. đã vô cùng đau đớn khi nghĩ đến cảnh 3 con gái mang xăng đốt nhà khiến mình bị bỏng nặng, chỉ vì miếng đất mà mất tình thân. Bà Đ. hiện cũng đang rất nguy kịch.
-
Theo lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia, 3 nạn nhân trong vụ việc con gái mang xăng đốt nhà mẹ vẫn đang trong tình trạng xấu, trong đó người mẹ bị rất nặng.