3 nguoi trong mot gia dinh bi sat hai
-
Người con gái của bà Cúc đi làm về thì điếng người phát hiện mẹ và hai cháu tử vong. Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, đây là một vụ án giết người cướp tài sản.
-
Đêm xảy ra thảm án (đêm 24.9, rạng sáng 25.9), khó ngủ, vợ chồng ông Bích nằm tâm sự, nói vài năm nữa kinh tế khá giả sẽ không để vợ phải vất vả buôn bán ở chợ. Ông không ngờ đây là câu chuyện cuối cùng...
-
"Tôi chấp nhận tình huống xấu nhất là chết để cháu bé được sống", ông Nguyễn Tiến Hùng (50 tuổi) kể lại giây phút tay không lao tới quyết đoạt hung khí của kẻ máu lạnh gây thảm án khiến 3 người chết, 4 người bị thương.
-
Rạng sáng 25.9, tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) xảy ra vụ thảm sát khiến 3 người tử vong và 4 người khác bị thương. Kẻ gây ra vụ án là người cùng huyện, 56 tuổi.
-
"Khi tôi ra lấy nước vào ruộng lúa, ông Tiến bảo mày lấy hết nước vào ruộng nhà mày thì ruộng nhà tao làm gì có nước? Lúc đó, hai chú cháu cũng chỉ nói qua lại một vài câu bình thường...”, một nạn nhân nói với PV.
-
Không chịu được cú sốc mất chồng, mất con, chị Ng liên tục ngất lịm, không tin những điều đã xảy ra vào rạng sáng 25.9, khi hung thủ gây thảm án khiến 3 người chết, 4 người bị thương...
-
Trong cơn cuồng loạn, nghi phạm Tiến đã dùng dao gây án khiến 3 người chết, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu...
-
Sáng nay (25.9), Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi, ở huyện Phú Bình) để làm rõ vụ trọng án khiến 3 người tử vong, 4 nạn nhân bị thương.
-
3 người trong một gia đình bị sát hại dã man xảy ra ở thôn Phố Mỹ, xã Lương Phú (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) vào lúc rạng sáng nay (25.9).