"Giải cứu" bé trai 8 tháng tuổi nặng bằng trẻ... 6 tuổi

Thứ năm, ngày 20/03/2014 16:15 PM (GMT+7)
Cậu bé Santiago Mendoza, chỉ 8 tháng tuổi nhưng đã nặng tới gần 20kg mới đây đã được “cứu thoát” nhờ một tổ chức từ thiện và hiện đang trải qua các phương pháp điều trị căn bệnh béo phì.
Bình luận 0
Bé Santiago Mendoz chụp ảnh cùng bác sỹ trị liệu Salvador Palacios
Bé Santiago Mendoz chụp ảnh cùng bác sỹ trị liệu Salvador Palacios.

Các tình nguyện viên tới từ tổ chức từ thiện Chubby Hearts đã hỗ trợ đưa Santiago tới bệnh viện sau khi nhận được lời đề nghị từ mẹ của cậu. Bà cũng thú nhận rằng mình thực sự vô tâm khi để con rơi vào tình trạng quá cân như vậy và mỗi lần con khóc, bà đều cho cậu bé ăn hay uống sữa để bình tĩnh lại.

Tờ Dailymail dẫn lời của bà Eunice Fandiño “Kể từ khi sinh ra, nó rất hay sợ, vì vậy mỗi khi con khóc, tôi đều cho nó ăn”. Hãng phát thanh Caracol cho biết Santiago đã phải trải qua một vài biến chứng liên quan tới cân nặng kể từ khi mới sinh, và nhiều lần phải nhập viện.

Hình ảnh cậu bé Santiago
Hình ảnh cậu bé Santiago

Giám đốc tổ chức Chubby Hearts Salvador Palacios González cho biết cậu bé này sẽ được khám bởi các bác sỹ chuyên gia tới từ phòng khám Colina. Đầu tiên, các y bác sĩ sẽ cố gắng giảm trọng lượng của cậu bé xuống mức độ có thể quản lý được trước khi tiến hành các cuộc phẫu thuật.

Cũng theo ý kiến của bác sỹ phẫu thuật Cesar Ernesto Guevar “Thực sự, cậu bé này cần một phương pháp điều trị lâu dài, cả về giáo dục, thực phẩm có lợi cho sức khỏe cho tới khi thể chất cậu bé tốt hơn. Nếu không thì trong tương lai, cậu bé có thể mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và những vấn đề về xương khớp”.

 Santiago được chuyển tới bệnh viện thủ đô Bogota
Santiago được chuyển tới bệnh viện thủ đô Bogota
Santiago và mẹ, bà Eunice Fandiño
Santiago và mẹ, bà Eunice Fandiño

Đức Hoàng (Đức Hoàng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem