Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Được biết, hồi năm 2010, chính phủ Australia đã đặt hàng 200 chiếc cốc có in chân dung và tên của ông Barack Obama để hoan nghênh chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng tới xứ sở chuột túi.
Ảnh: Daily Telegraph |
Tuy nhiên, nhà sản xuất đã ẩu đoảng in nhầm tên Tổng thống Mỹ là “Barrack Obama”, tức là thừa một chữ cái “r”, khiến cả lô hàng bị hủy.
Mới đây, Thượng nghĩ sỹ Faulkner đã hỏi các nhân viên cấp dưới về “số phận” của những chiếc cốc in sai, và được biết, 198 chiếc đã bị đập vỡ và bí mật chôn ở khu đất sau tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra.
Trong khi đó, hai chiếc còn lại đã được bán trong một cửa hàng lưu niệm thuộc tòa nhà Quốc hội Australia năm 2010.
Ông Faulkner hài hước ví việc tiêu hủy lô cốc nói trên giống “hành quyết kiểu mafia”.
Thu Thảo (tổng hợp)